Nói ra lại bảo em vào hùa với các ổng, nhưng thật sự là có ở trong "hoàn cảnh" của các ổng mới hiểu. Hồi còn đang đi học đại học, e đã thử chơi AOE rồi các chị ạ, chơi đc nửa năm thì đi làm nên bỏ, thi thoảng có chơi vài trận với mấy anh cùng cty, nhưng dù sao cũng chỉ chơi cho biết chứ k đủ trình mà cũng k ham mê. Khi chơi e mới hiểu, đã vào trận là k dừng được, luôn tay, phân tâm 1 chút là mất tay (ý nói mất kiểm soát), mà mỗi trận gặp đối thủ thì có mà cả tiếng đồng hồ chưa xong. Vì thế nên e cũng thông cảm chút ít, mỗi tối ăn cơm, bố mẹ chồng gọi giục giã bắt ck tắt máy xuống ăn cơm, nhưng e thì k dám gọi, tại biết ổng đang dở trận. Đàn ông họ khác mình ở chỗ, khi làm thì họ chỉ tập trung làm được 1 việc thôi, còn chị em mình thì hay bị phân tâm, đa đoan, lo 1 lúc nhiều việc, thành ra nghĩ ngợi cũng nhiều. Nhưng trường hợp vì game mà khiến vợ buồn nhiều thì đáng trách, đáng xử
Mn cố gắng lên nhé, Ở nơi xa lạ nước lạ cái, bố mẹ chồng nhiều khi không hiểu mình được tâm lý lắm, thương thương nhé!!! Cố lên nhé Mama He ^^
Chào mừng mẹ bầu nhiều tâm sự. Có gì thì cứ chia sẻ để giải tỏa mẹ nhé. Bầu bì ở nhà cũng có nhiều cái nó ức chế, mình cũng từng nên biết rồi
Luôn ủng hộ em! Thời gian về làm dâu, những năm đầu sẽ là khó khăn nhất, lại là dâu xa nữa, mong em vượt qua và tìm được niềm vui trong cuộc sống!