Đúng là cuộc sống vợ chồng đã đủ thử để hòa hợp rồi, bây giờ còn sống chung với cả bố mẹ chồng nữa sao mà thấy khó khăn quá cm ơi! Dù bố mẹ chồng mình rất là hiền, nhưng làm sao vẫn cảm giác không chung quan điểm. Vẫn có những khúc mắc trong cuộc sống. E chỉ biết cố gắng bơ đi mà sống, nhiều lúc cũng muốn nổ tung, muốn bỏ đi đâu đó, nhưng mà cuộc sống mà, còn con còn cái làm sao mà đành lòng bước đi. Nên vẫn cứ tiếp tục nhắm mắt mà sống thôi!
vâng. ĐÚng là ko trùng quan điểm mn ạ, e bầu 36 tuần đang làm ngoài hn, muốn sinh ngoài đây. Xin ý kiến ông bà bao nhiêu lần, ông bà bảo tùy con quyết định nhưng chốt câu cuối vẫn là con xem đến tuần cuối đi khám nếu mà thuận thì về quê mà đẻ.
Cực chẳng đã, ko có điều kiện mới nên ở chung chứ cố gắng ở riêng, khi nào ông bà ốm yếu quá thì mới nên ở chung để tiện chăm sóc.
hihi , nếu mn đã có nhà cửa trên này thì bạn nên sinh trên này cũng đc . Nhưng nếu chưa mình thấy về quê sinh cũng tốt .Bạn nên đến bệnh viện có uy tín chút hoặc từ cấp huyện trở lên , có khả năng mổ đẻ khi cần thiết . Về quê sinh gần Bố Mẹ chăm sóc , đỡ phải đi lại nhiều . 2 nữa về quê mọi thứ đều rẻ hơn , sạch hơn , không khí trong lành thoáng mát hơn nữa.
e chưa có nhà cửa đâu, nhưng ông bà ngoại làm ngoài này ở gần viện pshn nên muốn sinh ngoài đây. E bị xảy 1 lần rùi, nên có tý con thấy khó khăn quá muốn ở đây cho an toàn cả mẹ lẫn con
Vậy sinh trên này cũng đc , cố gắng nói khéo với BM ck , bảo con có bảo hiểm ở viện trên này.... sinh xong 1 thời gian con cho cháu về . Vì các Cụ hay quan điểm lấy ck phải theo ck.... con cháu nhà nội phải về Nội sinh... Tốt nhất nên khéo léo để đc lợi mọi đường. Mình đứa đầu về nội sinh , đứa sau dự sẽ sinh trên này.
Nếu như về quê sinh thì sẽ không ở gần chồng đúng không mn? Đừng về quê mn ạ! Sinh xong lúc đó là thời gian cần có chồng nhất. Nếu thiếu thốn tình cảm dễ sinh ra trầm cảm lăm!
E chỉ sợ mn về, con nhỏ muốn lên HN cũng không được ấy chứ! Như bạn mình cũng như trường hợp của bạn, bạn ấy về quê sinh, mà 3 tháng 10 ngày mới được về ngoại đó ạ!
Cs mà, đôi khi phải gạt bỏ và hy sinh nhiều. Dù thế nào thì cũng khác so với khi còn tự do. Có thể cả đàn ông họ cũng cảm giác vậy mà mình ko biết chăng. Em sinh vào tầm tết, cầm chắc ở nội mấy tháng rồi. Hù hù
nhà mình thì được cái nhà ck dễ lắm, chỉ hỏi con sinh ở đâu thôi chứ ko bắt buộc là phải sinh ở quê, rồi khi hỏi sinh ở đâu mình nói sinh ở hn thì cũng chỉ hỏi có về nhà ko thì mình nói mình ko về vì còn cv làm thêm ngoài này nữa, về nhà thì mất mất 1 nguồn thu nhập, thế thôi. Còn cs gia đình mà ở chung với nhà ck thì ít nhiều cũng sẽ có va chạm, nhưng rồi từ từ 2 bên cùng cố gắng sẽ ổn thôi mn ạ! mn cũng nói bố mẹ ck mn cũng hiền mà, cái chính là mn cứ có cảm giác ko chung dc quan điểm nên nó mới ngột ngạt khó chịu như thế thôi!
sống chung cũng có cái vất, cũng có cái nhàn mn nhỉ, mình cứ cố gắng dung hòa thì sẽ nhàn thân mình, và sẽ vui vẻ dc cho cả nhà. Chứ con dâu mà cứng lên tí là nhà cửa bung bét ngay
Mn hỏi nói với chồng tác động đến bố mẹ chồng xem sao. Chứ như mình hồi trước sinh ở HN thì chẳng có va chạm gì; sau sinh chuyển về quê với bố mẹ chồng lại thành ra va chạm, mình cứ nhịn giữ trong lòng không có chồng ở cùng chia sẻ dễ bị trầm cảm lắm!
Ck e thì chỉ muốn cho sinh ở ngoài đây rồi đưa về quê thôi, chứ ko muốn cho ở ngoài đây. , biết là sẽ có va chạm nhưng vẫn phải về mấy tháng ạ