Bé không theo mẹ, phải làm thế nào?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Mẹ Kitu, 10/10/2005.

  1. Mẹ Kitu

    Mẹ Kitu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/10/2005
    Bài viết:
    1,195
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    123
    Mình không biết các mẹ khác có bị tình trạng như mình không, nhưng quả thực vấn đề này làm mình quá bức xúc và buốn phiền.
    Các sách nói về làm mẹ đều nói rằng bé có thể nhận ra bố mẹ từ khi còn trong bụng mẹ qua việc nói chuyện với bé, rồi thì bé sẽ nhận ra mẹ khi mẹ nói chuyện với bé khi bé bú mẹ, khi mẹ chăm sóc âu yếm bé ...v..v và v..v...
    Mình đã làm tất cả những việc trên nhưng hình như bé không nhận biết được điều đó. Hiện giờ mình đã đi làm và bé ở nhà với chi giúp việc. Mặc dù đi làm nhưng tất cả thời gian rỗi mình đều ở bên bé, chơi với bé. Mình còn xin nghỉ thêm 1 tháng để có nhiều thời gian bên bé. Nhưng bé lại tỏ ra quấn quýt với chị giúp việc hơn là mẹ. Minh không thể ru bé ngủ vào ban ngày vì cứ mẹ bế là bé khóc uỡn lên và hờn, mình cũng không thể cho bé ăn sữa ngoài được. Mình vẫn hát ru bé cho đến khi bé 5 tháng tuổi nhưng bây giờ cứ nghe mẹ hát ru là bé mở to mắt ngạc nhiên nghe và không ngủ, còn chị giúp việc ru linh tinh vớ vẩn thì bé lại ngủ.
    Có thể nhiều người đọc bài này sẽ thấy buồn cười nhưng quả thật mình cảm thấy rất tủi thân vì cứ cảm thấy mình không được thừa nhận. Có nhiều người không chăm con, không cho con bú, thậm chí không ngủ với con thì bé không theo mẹ là điều dể hiểu. Còn với mình sao cũng vậy?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Kitu
    Đang tải...


  2. titto

    titto Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    test

    test
     
  3. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Thói quen ấy mà.
    Ban ngày ở nhà nhiều với NGV, tự nhiên mẹ ru thì lạ.
    Nghe câu ru linh tinh quen, nghe câu nghiêm chỉnh cũng lạ.

    Tối thì sao?
    Nếu tối bé theo mẹ thì đúng là thế rồi.

    Bé thích sự điều độ, đều đặn. Cứ để cho bé thoải mái. Sau 8 tháng trẻ mới biết bắt đầu bám mẹ (nếu mẹ gần bé thường xuyên)
     
  4. Tumy

    Tumy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/4/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Kitu ơi chuyện mẹ gặp là hoàn toàn bình thường và không có gì là buồn cười cả! mẹ Kitu hãy phân tích hành động của bé một chút nhé!:
    Trước bé được mẹ âu yếm cả ngày, bây giờ mẹ đi làm, bé nhớ lắm chứ! Mẹ cho ăn bé không ăn lại ưỡn lên là bé làm nũng mẹ đấy!, mẹ ru ngủ bé không ngủ vì bé muốn chơi với mẹ lâu hơn nữa, bé sợ nếu bé ngủ thì mẹ sẽ đi mất đấy mà! Hai đứa nhà mình cũng vậy đấy! mẹ cho ăn thì thường không ăn được nhiều như Bà cho ăn hay người giúp việc cho ăn, mẹ ru ngủ cũng phải mãi mới ngủ, chỉ thích chơi với mẹ thôi! Thế nên Bà nội toàn bảo, hai đứa này có mẹ ở nhà hư hơn! :cry:

    Thế nên, mẹ Kitu đừng lo lắng nhé! Trẻ con nó biết lắm! và dù nó có thích ai đi chăng nữa thì cũng chỉ trong một thời gian nhất định thôi, còn thì không ai thay thế được mẹ chúng đâu!

    Chúc hai mẹ con vui!
     
    ecoenvir thích bài này.
  5. Mẹ Kitu

    Mẹ Kitu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/10/2005
    Bài viết:
    1,195
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    123
    Hi hi. Bây giờ bác giúp việc nghỉ rồi, mình phải ở nhà trông bé nên bé yêu mẹ lắm rồi. Bây giờ bé không khóc khi mẹ bế hay ru nữa. Hai mẹ con yêu nhau lắm rồi!

    Cảm ơn các mẹ rất nhiều!
     
  6. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu mà cho bác GV nghỉ thì pass sang cho rất nhiều mẹ đang có nhu cầu đấy, sao lại để phí thế :D
     
  7. Mẹ Kitu

    Mẹ Kitu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/10/2005
    Bài viết:
    1,195
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    123
    Bác giúp việc ấy không được trung thực lắm, hay bịa chuyện linh tinh nên mẹ cháu chả dám giới thiệu cho ai các mẹ ạ.
     
  8. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    cái này đúng :shock:
     
  9. Tumy

    Tumy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/4/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ MX lại có cớ để lượn nhé! :lol: :lol:
     
  10. quyhtk

    quyhtk Mẹ Vích

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé không theo mẹ, phải làm thế nào?

    Thế là mẹ này hi sinh đời mình để củng cố đời con à, ở nhà chăm con thì con sướng nhưng mẹ buồn:)
     
  11. tcamtrang

    tcamtrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,553
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bé không theo mẹ, phải làm thế nào?

    Hihi, con cái biết bố mẹ lúc nào cũng chiều chuông nên hay làm nũng lúc bố mẹ ở nhà.
     
  12. my_spring

    my_spring Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé không theo mẹ, phải làm thế nào?

    Trẻ con là cứ ai hay gần gũi là bé sẽ quấn ngay, bạn nên dành thời gian chăm sóc con nhiều hơn. Hãy bao bọc con bằng tình yệu thương của cha mẹ.
     
  13. susu_bubu

    susu_bubu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/3/2011
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé không theo mẹ, phải làm thế nào?

    Mẹ Tummy phân tích rất đúng đó nên mẹ Kitu đừng tủi thân,tưởng là các bé không biết gì nhưng thực ra các bé rất nhạy cảm đó.Tình mẫu tử rất mãnh liệt
     
  14. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,737
    Đã được thích:
    2,871
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bé không theo mẹ, phải làm thế nào?

    bé ở nhà với giúp việc cả ngày nên quấn giúp việc ấy mà. bé làm nũng với mẹ tý thôi.
     
  15. thuyhiep

    thuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bé không theo mẹ, phải làm thế nào?

    Đúng là Trẻ con là cứ ai hay gần gũi là bé sẽ quấn ngay, nên mình phải dành nhiều thời gian cho nó hơn
     
  16. ecosun1

    ecosun1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/5/2014
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bé không theo mẹ, phải làm thế nào?

    Hiện nay công ty Phúc Khang ở TP HCM đang có tổ chức hội thảo dành cho các phụ huynh với các chủ đề như là:
    Hãy cho trẻ đầy ắp tình yêu thương. Nụ hoa giới tính. Hội chứng " bốn - hai - một" của con cưng. Với sự chia sẽ của Chuyên gia tâm lý Ths.Bs Nguyễn Lan Hải, vào lúc 18h đến 20h vào thứ 4 ngày 27/5/2014 và các ngày sau đó. Đặc biệt là chương trình hoàn toàn miễn phí cho các phụ huynh. Các phụ huynh nào muốn hiểu rõ hơn có thể tới tham dự chương trình, liên hệ 0909 97 71 78 gặp Mr Thiện để biết thêm thông tin.
     
  17. bongchau1722

    bongchau1722 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Thực sự mình đã rơi nước mắt vì tủi thân khi viết dòng này.
    Bé nhà mình 2 tuổi rồi mình đang bầu bé nữa tháng thứ 7. Phát hiện có bầu mình cai sữa và bé ngủ với bà nội.
    Ngoài ra mình cũng cho bé đi học để tự lập hơn, con đi học về mặc dù bầu rất yếu phải hạn chế vận động nhưng mình vẫn cùng chơi, cho bé ăn và bên cạnh đến giờ bé đi ngủ thì thôi.
    Ấy thế mà giờ bé chỉ bà thôi, có lúc mẹ lên nằm cùng bé bảo: mẹ xuống đi cho anh ngủ. Rồi "mẹ ra đi để bà ngồi" (ngồi lên xe máy đưa nó đi chơi)
    Thật sự mình rất đau lòng, còn ông bà thì mặc dù mình biết là yêu cháu và hỗ tro mình rất nhiều, nhưng cứ thấy cháu lạnh nhạt với mẹ thì lại rỉ tai nhau kiểu như là "nó có thiết gì mẹ nó đâu"
    Sau này mình sinh bé thứ 2 chắc về ngoại vài tháng ở cữ, lúc ấy liệu rằng con mình nó có nhớ gì đến mẹ nó hay không?
    Mình không chắc nữa, chỉ thấy rất buồn, và nỗi buồn cứ ngày một đầy lên thôi các mẹ ạ.
     
  18. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Nhưng như vậy có cảm giác an tâm hơn, vì nhiều bé nhớ mẹ quá lúc mẹ đi làm lại hay khóc ốm. Bé quý cô giúp việc vậy bạn đi làm cũng an tâm hơn.
     
  19. demdainhoanh

    demdainhoanh Thành viên mới

    Tham gia:
    4/8/2017
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Tôi chỉ muốn có nhiều thời gian hơn bên con. Bon còn bé như vậy mà đã không bám mẹ rồi, con cũng tỏ ra chẳng cần mẹ nữa, liệu có khi nào từ bé con đã quên luôn được mẹ. Tôi đâu có ý gì chê trách mẹ chồng, tôi cảm ơn bà không hết ấy chứ, nhưng tôi không thích Bon bám riết bà nội và để tôi trở thành một người mẹ nhàn hạ như thế này. Cái sự nhàn hạ này tôi thực sự không hề mong muốn.
     

Chia sẻ trang này