Em đã có 2 con 1 đứa 5 tuổi,1 đúa 3 tuổi rưỡi. E bị nhỡ kế hoạch và mới có bầu.gia đình chồng e ko cho để.e buồn quá.
chị ơi, sao lại ko cho sinh vậy chị, anh chị có ai làm nhà nước ko ạ, em thấy 2 cháu nhà chị lớn cả rồi, nếu đẻ được thì để sinh chị ạ, tội quá.
Cảm ơn mn!ko mình ở nhà chăm con vì 2 đứa đầu sát nhau.chồng mình cũng đi làm tư.gia cảnh cũng ko quá khó khăn.chuyện tưởng chừng đơn giản mà cứ quyết ko cho mình sinh bé.ca me chong cung ko dong y.sợ vất vả và khó khăn kinh tế, 1 phần sợ 3 trai vì 2 đứa đầu là trai... mình đã thuyết phục các kiểu mà ko nghe.mình đau lòng lắm!
Thế cho nên nếu cứ dồn tớ,tớ cũng sẽ ra đi để giũ con.tớ chỉ buồn là thời nào rồi còn như vậy.chỉ buồn nếu 2 con của tớ ko có mẹ rồi sẽ làm sao.chỉ buồn sao người bên cạnh ko thấu hiểu che chở cho chính con mình.
Bạn nên suy nghĩ kỹ. Còn 2 con của bạn mà. Không thể tiêu cực như thế được. 2 bé còn rất nhỏ, vẫn còn cần sự chăm sóc của mẹ. Chẳng dám khuyên gì nhưng mong bạn sẽ có quyết định sáng suốt.
Mong bạn có thể có suy nghĩ đúng đắn... Bạn có thể trao đổi thêm với chồng, vì con là của 2 người. Bố mẹ chỉ là người khuyên thôi, chứ không quyết định được bạn ạ
ko cần đi đâu, cứ ở nhà đó, cứ ko bỏ con. Con là trong bụng mn nên sinh hay ko là quyền của mn mà. Thứ nhất: họ ko thể lôi mn đi bỏ con nếu mn ko thích, kể cả có trận cổ lôi đi thì bác sĩ cũng chẳng làm đc gì nếu mn ko hợp tác. thứ 2: họ cũng chẳng dám đánh đập mn cho sẩy thai đâu. Công an gông cổ liền. Thứ 3: họ chẳng thể ly dị khi mn đang có bầu hoặc nuôi con nhỏ đâu, vì pháp luật ko cho phép ng chồng ly dị trong hoàn cảnh đó. Vậy yên tâm mà giữ con rồi, sau sinh con ra đáng yêu, cũng là con cháu của họ, máu mủ của họ, họ nguôi giận ngay ý mà. Cố lên mn nhé.
Bạn ơi các cụ ta vẫn có câu, "trời sinh voi, trời sinh cỏ" mà thời đại này mình nghĩ cũng đỡ hơn các cụ ngày sưa, nuôi bao đứa mà có gì ăn đâu. Cố đấu tranh vì con bạn nhé
Đến chịu bố mẹ chồng nhà bạn luôn, con nào cũng là con, đông con đông cháu thì vui, vất vả thì cũng là bạn với chồng vất vả chứ ông bà đỡ đc phần nào thì đỡ thôi, Thiệt khó hiểu
Đúng rồi bạn ạ! Con cái là lộc của trời, mong bạn mau vượt qua ải này, 2 cháu nhà bạn cũng lớn cả rồi mà. Chúc bình an!
Đây cũng 3 đây cố lên mn ơi. mọi chuyện vất vả rồi cũng sẽ qua hết. cứ nghĩ thế đi để có thêm động lực. đừng bỏ tội lắm
Nhiều nhà mong con còn chẳng được, sợ rằng tam nam bất phú ạ? Cái này thôi tùy mn và chồng quyết định thôi, chứ e cũng không biết khuyên ntn.
hichic, nhiều lúc nghĩ đúng là thấy khổ thật, người thì mong mãi không có, người thì lại có dễ dàng, người thì muốn chẳng được, mà bây giờ nhà mn vẫn còn tư tưởng tam nam bất phú nữa ạ?