Vợ chồng em đều lên hà nội lập nghiệp bố mẹ hai bên không ở gần Khi em mang bầu bé thứ 2 đến 37 tuần thì 12h đêm tự nhiên đau bụng dữ dội không chịu được hai vợ chồng đưa nhau vào việt nhật . Sau khi siêu âm kiểm tra bác sĩ yêu cầu nhập viện theo dõi vậy là em ở lại viện luôn . Ông chồng về nhà gửi đứa lớn cho hàng xóm rôi mang đồ vào . Đến 5h sáng bác sĩ quyết định mổ lấy con . Lúc này ông chồng mới điện về cho bà nội ra . Lên bàn mổ là em run rồi người khử trùng , người lấy ven, người tiêm cột sống gây tê công nhận là nhanh tiêm xong phát là cái bụng em ko có cảm giác rồi bác sĩ tiến hành thủ thuật em vội vàng kêu lên : " Từ từ bác sĩ ơi chân em vẫn còn cử động được " Chị y tá trấn an : yên tâm đi em không đau đâu. Sau một lúc ấn lắc cái bụng nghe thằng con kêu oe oe y tá cho xem mặt rồi báo cân năng là em lim luôn . Y tá đẩy em sang phòng chờ : Lúc tỉnh lại thấy các mẹ bên cạnh người thì chồng đang chải tóc. người thì mẹ đang quạt,... Mình thì cứ nghĩ ông chồng đang về quê đón bà vì nhà cách hà nội 20km lại không có ai đưa bà đi Mình lại ngủ tiếp . thức dậy lại thấy đợt khác ra rồi . y tá bắc loa gọi người nhà phụ sản ....vào đón về phòng lần 1 rồi lần 2 rồi lần 3 vẫn chẳng thấy ai . Nắm mà rớt nước mắt các mẹ ạ. Y tá sang hỏi chị đi đẻ một mình àh. Cứ thế em khóc oà lên bảo ông xã đang về quê đón người nhà chị đẩy em về phòng với . Bà vừa đẩy mình đi vừa nói : chị này liều nhỉ đi đẻ một mình nhỡ có chuyện gì sảy ra còn có người lo chứ. thôi cứ về phòng đã . Khi về đến phòng : mọi nhà đang quây quần xem mặt con rồi chăm sóc sản phụ Cái loa lại vang lên : người nhà bé HOÀNG GIA BÁCH ĐẾN ĐÓN CON ( cũng gọi mấy lần rồi không ai đón ) Lúc này em mới mượn được cái điện thoại gọi cho ông chồng vào đón con Bác gái dường bên cạnh an ủi : Cháu yên tâm không ai đón thì con vẫn ở đấy ko ai lấy mất đâu Mới đẻ xong đừng khóc sau này mờ mắt đấy .
hichic, em cũng gần đẻ đến nơi rồi, nghe mn kể mà ứa nước mắt. không biết đến lúc mình sinh thì ntn nữa!
ông chồng ko biết bảo bố mẹ vk hay bố mẹ ck đi taxi lên được à, có 20km thôi mà. Lúc vk sinh con ng ck là quan trọng nhất mà.
mẹ chông em đi taxi say xe. ông chồng thì nghĩ mình ở đầy vài tiếng mới ra. haiza nghĩ lại cũng thấy liều ghê
nghĩ tủi thân quá, ko biết sau mình đẻ thế nào, ck cũng làm xa, lại còn lấy ck xa nữa, bố mẹ ck lại ko tâm lý. haiz
Vậy thì chuẩn bị tâm lý đi bạn,chuẩn bị đầy đủ,nhờ những ng thân quen jup,vào viện nhờ y tá,họ cũng nhiệt tình
Vậy thì cũng buồn nhỉ, đi đẻ ít ra cũng có 2-3 người đi theo. Tháng trước vk mình sinh bé ở bưu điện thấy nhà nào ít thì 2-3 người còn không đến 6-7 ng đi theo cơ.
mn chắc là đẻ nhanh. hiii. cũng chủ quan đấy. mình đẻ thì có 4 người theo . mẹ ck, mẹ mình, chồng với chị gái mình nữa, nhưng lúc ý đau quá chả để ý đc gì. lần sau chắc đẻ thì bảo ít người vào thôi, chứ bệnh viện họ cũng chẳng cho vào, cứ vạ vật ở ngoài đợi mình đẻ cũng tội