Các mẹ mang thai có thèm gì ko? Em đây đứa thứ 2 rồi mà chẳng thấy ghén, ngẩm gì cả. Có lúc muốn thèm 1 cái gì đó thật dữ dội để bắt ông chồng đi mua mà nhìn gì cũng dửng dưng. Ông ấy có lúc còn hỏi "em thèm gì ko để anh đi mua".hic. Có mẹ nào giống mình ko?
mình cũng chẳng thèm gì cả, cứ lúc đói có gì cho vào miệng là ok rồi, nhiều người thấy thèm 1 cách khủng khiếp làm mình sợ quá, may mà ko thèm gì chứ đang đêm mà lên cơn thèm thì chẳng biết mua ở đâu mà ăn nữa
Mình thấy con bạn mình nó bảo nghĩ đến là thèm tứa hết nước miếng, ko ăn là ko thể chịu thấu, bứt rứt rất khó chịu. mà mà chẳng có cảm giác đó bao giờ
Mẹ này muốn hành chồng mà lại ko biết thèm gì để hành đây ta Em ngày xưa á 12h đêm thèm ốc luộc kinh khủng, goi ổng dậy mãi mới chịu đi tìm mua, hơn tiếng mới về cùng một cặp lồng ốc luộc, thì e lại hết cơn thèm, muốn đi ngủ thế là ổng mắng cho
Thì mấy khi dc hành chồng 1 tý đâu. chỉ có lúc bầu bì mới mong dc chồng chăm sóc để ý. Thèm gì là phải nói ngay để các ông ấy còn biết giá trị của mình chứ
Mình có bầu hay thèm đột xuất ý. Có lúc thì rất thèm ăn món ý. Nhưng tới ngày hôm sau lại chả muốn ăn nữa
mình thèm sung chấm muối chanh ớt, ăn suốt ý, giờ 16w vẫn thích ăn. Bầu đc 1 cô công chúa đúng ước nguyện ạ
e chả thấy thèm cái gì. Mà e thấy mọi người kể nghén thèm cái này cái kia, chả biết cảm giác nó như nào
Mình chẳng thèm gì cả, chỉ mong cho hết nghén để còn ăn được, uống sữa thì sôi bụng, 12 tuần rồi vẫn vật vã mà đọc sách thì toàn bảo sang tuần này là nghén đã giảm rồi
Em nghén 5 tháng chả muốn ăn uống gì. Sau nghén thì thích ăn hoa quả vì bình thường thích ăn rồi nên lúc đó cũng thích.
3 tháng đầu e k thèm gì đặc biệt chỉ đói nhanh, giờ tháng thứ 4 bắt đầu nôn oẹ, chán thế. Mà từ lúc có bầu rất thèm mực nướng và thịt gác bếp mà k giám ăn, có mẹ nào ăn món này khi mang bầu ko ạ?