Hic hic, Sự thể là thế này. Em gái chồng em mua 1 con chó gì e cũng chả biết. Nó bé tí tẹo luôn mà bảo thấy hơn 2,5 tr. Xong đem về nuôi cưng nựng: tắm rửa, đút cháo, dắt đi chơi, bế bồng, vuốt ve, nói chuyện ... đủ kiểu. Nó sống một mình với con chó đó mà cái kiểu chăm như vậy ấy cứ thấy rợn rợn người kiểu gì ấy. Em thì không hề ghét chó từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đánh con chó nào cả. Và cũng không hề ăn thịt chó đâu nhé. Nhưng tự nhiên em ghét con chó này vì từ khi có nó chồng em đi làm về là ngày nào cũng sang âu yếm vuốt ve nó cỡ gần nửa tiếng, rồi sáng nào dậy đánh răng cũng sang vuốt ve nó tầm 10-15 phút. Rồi cùng em chồng em cưng nựng con chó cứ như đứa con của 2 người ấy. Đang là không có tiền thì chớ giờ lại đòi rước thêm con nữa về nuôi. Mà em đi ở trọ chứ có phải nhà khang trang đâu mà đòi nuôi chó cơ chứ?? Em nhất quyết không cho nuôi. Kệ hắn thích làm gì thì làm
Cái này mình thấy nhiều lắm bạn ạ! Mình thì có thể nhịn ăn, ăn uống qua loa, nhưng chó thì phải đủ bữa và giàu chất dinh dưỡng
kể cũng buồn cười nhỉ. Ban ngày b giành phần chăm chó vuốt ve đi, đêm cũng cho lão nghỉ việc đi cho biết mặt =))
hehe. Lão lại được thể nói "ghen với cả con chó" đấy mn ạ. Quan điểm ai thích j mặc ai. Mình cũng có sở thích của mình, lão cũng có sở thích của các lão. Kệ lão thôi.
Dạ đúng ngoài ra còn phải ngủ đủ giờ và dậy tập thể dục, đi vs đúng giờ luôn chị ah . Sang choảng hơn cả người
Hiểu được cảnh ngộ của mẹ này.Ck e đi vào miền nam mấy tháng xong ở đó có a bạn mua con chó về nuôi chung.Lúc về mang về nha mấy hôm tính nuôi lâu ý,ui sời âu yếm vuốt ve dạy nó đủ kiểu tắm táp cho nó dẫn đi chơi.EM nhìn mà lộn tiết vì con em đẻ ra cho ông ý,ông ý chả bjo tình cảm đến thế.em chả cần gen cho em mà em ghen cho con đấy.Nhưng e chả bảo gì và coi như k bit k lại bảo ghen với chó xong dk cả mẹ ck cũng quý nó chứ.cuối cùng a bạn nuôi cùng kia nghe nói chó đã dk gửi về tức tốc sang đón về.ck và mẹ ck e tức lắm nhưng ck bảo ngày trc là a đấy mua.haha.em mừng thầm may quá
ck e mỗi cái ko kiếm được nhiều tiền như thiên hạ nhưng mà ko chơi bời cờ bạc, ko thuốc lá, ko thích thú cảnh các kiểu. như vậy là e cũng mừng rồi.