Chả biết là tháng 6 dư này có dư ng dư của không mà ng ng thi nhau cưới, sang tháng nhà e phải đi 6 cái đám cưới cm ạ, trong đó có 3 đứa bạn thân, 2 đứa cháu ruột chồng và 1 đứa e họ, tháng này đi làm k đủ tiền ăn cỗ r cm ơi
Ung thư càng to thì ví càng cộm lên mà, đừng đi cắt là đc rồi. Nghĩ lúc mới đi làm bbe cưới liên tục mới sợ, giờ qua giai đoạn ý rồi.
Hichic, giờ cũng ổn hơn lúc mới đi làm, nhưng tháng mà cứ có tầm 3 cái đám thôi là cũng điêu đứng rồi, chưa kể ma chay, giỗ chạp nữa mn ạ
tập thể dục cái Ví, cho có độ đàn hồi. Bây giờ còn khoẻ đc chút , ghét nhất mấy cái đám cưới gần Tết kiểu như muốn kiếm tiền tiêu tết. Mình thì trong giai cuối năm................