Nhiều khi hoang mang mn ạ. Học ở trường và đi làm hoàn toàn khác nhau. Nhiều khi tự hỏi không biết đi học bằng ấy năm để làm gì cơ. hic
Bạn liệt kê ra ít quá... Trường Đại học là nền tảng, cơ sở kiến thức cho bạn, chứ không phải là tất cả. Nhưng nó cũng rất quan trọng
Thực tế là vậy, nhưng nếu chọn lại e vẫn chọn đi học đại học, đời sinh viên ai không trải qua 1 lần thật đáng tiếc. Học đại học không chỉ là để chọn cho mình một con đường nào đó, học đại học giúp mình lựa chọn con đường đúng đắn hơn. em thấy nghĩ lại đời sinh viên của em thật tuyệt. Mặc dù, bây giờ e không theo ngành mình học.
đúng rồi, thời sinh viên rất tươi đẹp. Nhưng rất nhiều người khi mới rời ghế giảng đường ra trường đời đều bị sốc vì nó khác nhau xa quá
Đại học là một cách cửa mà khi bạn bước qua nó bạn được trải nghiệm nhiều kiến thức tổng quan và có được một lối tư duy cho riêng mình.
nhưng nếu k học k trãi nghiệm thì k có biết đâu. nhờ cánh cửa đại học mà tôi học thêm nhiều cái ngoài đời dạy tôi :##