Anh trai em bị 1 người bạn lừa mang xe máy đi cắm Chuyện là thế này: Mấy người bạn với nhau đang rủ nhau đi uống nước chè, thì bạn bảo mày ngồi đợi tao tí, t mượn chìa khoá xe ra chỗ này có tí việc. Rồi bạn đi, anh em nghĩ là chỉ mượn tí thì tối qua lấy, nhưng đúng hôm trời mưa. Ko qua tối luôn được. Hôm sau qua lấy thì cứ chối linh tinh, còn bảo anh trai em đi tạm xe lead của ông ấy. Mấy hôm sau chối ko được mới biết là đã mang xe của anh trai em đi cắm. Bây giờ phải làm thế nào hả các mom? Mom nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với nhé. Cảm ơn các mẹ
thì bắt nó đi chuộc ra hoặc bắt nó đem xe ra đổi ... trường hợp nó lỳ quá thì dọa nó báo công an. tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là đi tù nhé .... nói cho nó biết là nó sợ à, báo luôn cả gia đình nó ..... Cân nhắc việc báo công an nhé, cực chẳng đã mới làm thế vì thằng bạn đó tù tội như chơi.
Kiểu này doạ ko được đâu ạ, vì sau vụ lừa anh em thì mới biết anh này cũng nợ ko ít người, kiểu trây ì rồi ạ. Anh em vẫn đang cho thời gian, hẹn hết tuần này, cố tình ko trả chắc ra công an thôi ạ. Nhưng công an cũng lằng nhằng thì phải
Bản chất chây bừa r mn ạ, đàn ông mà hay cả nể thì cũng khổ, ko như đàn bà, ko thích thì xử luôn thì nhanh
sao bảo anh bạn lấy con lead của ông ý đi tạm mà, mà xe của anh bạn xe gì thế? nếu ko thì mang con lead của ông ý ra đổi đi!
Đi con lead đến chiều hôm sau, anh đó bảo vợ biết đưa xe cho cậu đi, hỏi tại sao phải đưa xe cho cậu đi, rồi bảo ly dị, nọ kia, 2vc cãi nhau ầm lên, rồi anh ta bảo giờ tớ sang lấy xe, tối cậu qua chung cư tớ mà lấy xe, tớ đang để đó. nếu ko 2 vc tớ tan mất. Vậy là ông ta lấy. Hôm đó anh đi nhờ xe bạn về, vì muộn bảo hôm sau sang lấy thì hôm sau cứ bị chối hết lý do này tới lý do khác...