Côn đảo và chị Sáu rất linh thiêng các bạn ạ! Chị H - khách hàng năm ngoái của mình có kể lại câu chuyện, chị H là dân số má và được bạn bè rủ vô Côn Đảo để viếng chị Sáu và cầu cho ăn nên làm gia: - Cuối năm 2014, chị H được bạn bè đồng nghiệp rủ đi Côn Đảo lễ bái, đúng lúc gia đình chị cũng mong muốn đi cầu xin cho thanh tịnh và thoải mái, trên đường vào mọi người bàn tán về chuyện cầu mong khi ra tới nghĩa trang Hàng Dương, và với bản thân chị, chị cầu mong có được 1 tỷ để sửa sang lại ngôi nhà lụp xụp của chị, nhưng mãi cho đến gần cuối năm 2015 mà tiền bạc của chị củng chỉ thấy rủ nhau ra đi. - Chị thất vọng lắm, nghĩ mình cầu lễ vẫn chưa thành tâm hay Côn Đảo cũng chỉ là lời đồn đại. - Sự thất vọng của chị kéo dài đúng đến Tết ông Công Ông Táo (23/12/2105 tức thứ 2 ngày 01 tháng 2 năm 2016) chị ra đánh đề con 16 (mười sáu), thật không ngờ hôm đó giải đặc biệt lại ra 16. - Thật vui cho chị H, ngày hôm đó chị H gần như ôm trọn cả bảng, mà chỉ gửi lại nhà cái chút it, và điều gì đến cũng đã đến. Sáng ngày 24 tháng 12 tức ngày 2 tháng 2 năm 2017 chị đã có 1,5 tỷ trong tay, chị gấp rút sửa nhà để đón năm mới và không quên gọi cho mình để đặt vé đầu năm đi Côn Đảo. - Câu chuyện của chị vẫn chưa dừng lại, đầu năm 2016, ai ai cũng đến chúc mừng chị...và chúc luôn chị năm nay có dâu hiền về nhà: chị cũng tuột miệng nói luôn, người như thằng ấy nhà tôi có mà chó nó lấy. - Sau chuyến đi Côn Đảo đầu năm về, cậu con trai nhà chị đòi cưới - cô dâu sinh năm 1982, tuổi tuất (chó)! Cầu được ước thấy, chúc chị và gia đình hạnh phúc!
đúng là quan điểm và suy nghĩ của mỗi người 1 khác! nhưng theo tôi thì cũng không nên phán xử ai khi mình chưa đủ thẩm quyền! Nếu bạn chưa hiểu câu chuyện mình xin gọi bạn và giải thích, hãy cho mình số, xin cám ơn!