Tâm sự Dịp Lễ 2/9 Này Các Mẹ Được Nghỉ Mấy Ngày. Có Dự Định Gì Chưa Ạ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi HappygoTravel, 1/8/2017.

  1. Lâm Anh Nguyễn

    Lâm Anh Nguyễn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2017
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
  2. Chuhongnhung

    Chuhongnhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2017
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    E định đi Hạ Long mà ông ck e đang kêu đi mùa 2/9 đắt đỏ nên khéo lại ngồi nhà ăn no ngủ kĩ
     
  3. Lâm Anh Nguyễn

    Lâm Anh Nguyễn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2017
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    giờ đặt phòng cũng khó
     
  4. Vườn Xanh 24h

    Vườn Xanh 24h Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2017
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Kinh nghiệm của e là không đi vào mấy dịp nghỉ lễ. Vừa đắt đỏ vừa bon chen. Đi du lịch là phải thoải mái hưởng thụ :D:D
     
  5. Chuhongnhung

    Chuhongnhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2017
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Hiz còn 20 ngày nữa mà đã khó r ạ ?
     
  6. Lâm Anh Nguyễn

    Lâm Anh Nguyễn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/8/2017
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
  7. Chuhongnhung

    Chuhongnhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/1/2017
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Hiz nhà em vừa đặt phòng nhưng h họ bắt đặt tiền. Chỉ sợ đặt xong đến hôm xuống họ bảo hết phòng thì mệt
     
  8. meo mun mun

    meo mun mun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/3/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Đi du lịch thì nên đi trươc ây các mẹ ạ. Đi ngày lễ chỉ tổ chen chúc thêm bực dọc người ra ấy. :((
     
  9. meo mun mun

    meo mun mun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/3/2015
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Đi du lịch thì nên đi trươc ây các mẹ ạ. Đi ngày lễ chỉ tổ chen chúc thêm bực dọc người ra ấy. :((
     
  10. thuyduongfa

    thuyduongfa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    83
    thế mn cứ về NĐ là chuẩn đó mn ạ, h đang mua lúa mới cấy xanh mướt, 5h dậy hít ko khí biển, nghe sóng vỗ, đến các bên thuyen đi đánh cá về, ngồi thuyền đi vườn quốc gia Xuân Thủy, đến các đầm tôm, đi ven biển nghịch cát, r ra đồng muối, chiều chiều đến các nhà thờ, hoặc tắm biển, cuộc sống cứ chậm rãi của ng dân địa phương là vậy
     
  11. Mẹ My Kún

    Mẹ My Kún Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Mỗi dịp nghỉ lễ là mình lại cho con về với thầy u. Công nhận răng về quê cảm giác thật yên bình, thư thái, không phải sống gấp như ở Tp.
     
  12. haisam13

    haisam13 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/8/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    E chắc được nghỉ 2 ngày rưỡi ở nhà ăn chơi nhảy múa thôi ạ! Cũng chưa có dự định đi đâu.
     
  13. Nguyễn Hải Âu

    Nguyễn Hải Âu Mẹ Bin

    Tham gia:
    7/6/2016
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    mn biết chỗ nào cho thuê xe 7 chỗ về Nam Định chiều ngày 1/9 giá hợp lý chỉ e với nhé
     
  14. vibeyeu

    vibeyeu Thành viên kim cương

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    7,567
    Đã được thích:
    1,641
    Điểm thành tích:
    913
    E đc nghỉ 1 ngày. 1 ngày cn nữa . Làm dvu k đc nghỉ
     

Chia sẻ trang này