Sao lúc nào em cũng thấy thiếu ấy các mẹ ạ, nản ghê cơ. Em đọc thấy nhiều mẹ 5, 6 tr 1 tháng vẫn dư giả. Mn chỉ em cách tiết kiệm với. Em mới có 1 bé thui ạ
Em vào hóng cách tiết kiệm, vì lương 7tr/1 tháng, sống với đứa em gái (được bố mẹ ở quê chu cấp thêm) mà hiếm khi 1 tháng để dành nổi 1tr.
Nhà em cũng đang cố gắng tiết kiệm đây ạ, trước lúc mới cưới cứ có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tiết kiệm dc mấy, bây giờ thì tiết kiệm được hơn, nhưng cũng chưa ăn thua mấy!
t truocws lúc cưới tiêu hoang lắm mn ạ, lúc nào cũng rủng rinh mà sau cưới thì lúc nào cũng thấy thiếu
Nên ghi chi tiêu ra sổ sách cuối tháng tổng kết, và gạch đi những khoản chi tiêu không đáng để lên kế hoạch tháng sau chi phí hợp lí hơn.
10 triệu một tháng một mình thì sống tốt. 10 triệu một tháng có thêm vợ thì vẫn sống tốt. 10 triệu một tháng mà có 1 con nhỏ dưới 6 tuổi cũng tạm sống được. 10 triệu một tháng mà 1 con đang đi học thì khó sống được. 10 triệu một tháng mà có 2 con thì chắc không sống được. Tối thiểu cũng phải 12-14tr một tháng mới đủ nuôi con, tất nhiên là cấm ma chay, cưới xin, ốm đau. Ấy thế mà có lần người ta bảo là: lương tối thiểu 1.050.000 là mức lương đủ sống, chúng tôi thu thuế thu nhập cá nhân gấp 5 lần mức đó là hoàn toàn hợp lý
Mình cũng thế, lắm lúc nghĩ phải ghi chép lại để còn biết đường cân đối cho tháng sau, nhưng nhiều thứ lắt nhắt quá không muốn ngồi ghi lại nữa. Đúng là đi làm chỉ trông chờ vào tiền lương thôi thì không để được nhiều ạ.