Mình cần tiền thì người ta cũng lo thu xếp trả thui. Phức tạp nghĩ cách đòi để làm gì Mn. Mà nếu họ chày cối thì cứ thẳng thừng thui
Người ngoài còn ngại đòi chứ nói gì tới anh em họ hàng, nhiều khi cho mượn lúc lấy lại chẳng khác nào đi xin.
Đúng là đi xin mà, nghi mà bực quá đi, hichic, tiền mồ hôi công sức m bỏ ra, lúc cho vay thì ngon ngọt mà lúc đỏi thì như ăn xin
Bác phải xem thử tính tình ông này thế nào, hoàn cảnh ổng thế nào. Nếu 2 lý do này ok thì bác cứ chơi tới chứ sợ bố con thằng nào!
tính mình cũng vậy đấy, vay ai là cực kì sòng phẳng, chưa trả dc là bứt rứt lắm ấy. chưa trả dc cũng phải có lời nói đàng hoàng, chứ cứ im ỉm là mình ghét lắm
Cái ý mình cũng làm đủ kiểu r. Đang hỏi lần 4 rồi nếu đến hạn mà k có bất kỳ đông thái gì ( trả hay có lời ) mình sẽ áp dụng bp mạnh vì thực sự bjo minh đang rất kẹt
Người ta sợ nhất là Chí Phèo bạn ạ, mình kéo con cái cứ nhè bữa ăn mà đến. Đến rồi thì xin bát cơm ăn cùng rồi bắt đầu kể khổ kể sở, rồi bắt đầu khóc lóc nỉ non. Nếu không ăn thua 1 lần 2 lần thì đến lần 3 bắt đầu khóc lóc gào thét thảm thiết, đời tôi sao khổ thế này. Họ hàng thì không dùng biện pháp mạnh được thì chơi kiểu khóc lóc ăn vạ thôi. Nói thật với người mà có ý thức thì họ sẽ trả bạn ngay khi bạn có ý đòi còn không thì bạn nói nhỏ nhẹ chả ăn thua đâu.
đòi đi sợ cái gì. ko đòi dc càng tốt. quan điểm mình nhiều khi cho người ta vay khoản tiền nhỏ. người ta ko trả thì từ sau không bao giờ fai cho vay nữa.
Mình cũng gặp trường hợp này mấy lần rồi, cách của mình là đầu tiên nhắn tin báo là dạo này có việc, nên cần đến tiền. Có trường hợp nhớ ra nhắn lại và trả tiền, có trường hợp thì ỉm đi coi như ko nhận đc tin nhắn, nhưng khi gặp mình thì thấy ngài ngại. Thế mình đoán là nhận được thông báo rồi, mình hỏi thẳng là tình hình như thế, anh có thì cho em xin nhé, em đang kẹt, nếu không thì cũng không nói với anh đâu. Nói thẳng thế họ khắc phải biết xấu hổ mà trả. Trường hợp mà đã nói thế mà vẫn ỉm thì đành thôi, lần sau không cho vay mượn với trường hợp đấy nữa mẹ nó ah.
k phải ai cũng bít xấu hổ đâu mn ạ, có nhiều ng còn chởi lại m ý, bảo là có vài triệu mà này nọ, nhiều lúc nghĩ phát ức. Như kiểu m đi xin tiền, rõ ràng m đòi là đúng mà ng ta cứ bơ đi