Bạn suy nghĩ nó là bình thường nhưng người khác hay đối phương có nghĩ đó là bình thường không? mỗi người là một cá thể độc lập mà bạn có thể thích người họ hàng này nhưng chắc gì chồng bạn đã thích thậm chí ghét, mỗi người có 1 thói quen một tính cách mà không ai giống ai, như mình rất ghét người khác xem email, tin nhắn, zalo của mình dù mình chả làm gì khuất tất cả. Ai cũng có mối quan hệ của riêng mình bạn hãy học cách tôn trọng người khác trước đi dù đó là chồng mình con mình. Nếu ở nước ngoài có những nguyên tắc vi phạm bạn có thể bị kiện chứ không phải chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường.
chắc là mn hay suy diễn nghĩ linh tinh nên ck ko muốn nói chuyện vì chỉ sợ khi câu chuyện bắt đầu thì mn lại nghĩ quá nhiều và đi quá xa, hãy thử tìm câu chuyện chung giữa 2vc và nói chuyện cười đùa 1 cách bình thường. còn con cái thì ai chăm cũng vất vả rồi nên mn đừng vịn cớ là chăm con này kia, ng ck nghe cũng áp lực lắm
Ck vẫn giúp bạn chăm con, giặt giũ quần áo tức là vẫn còn quan tâm đến bạn và con bạn. Mình nghĩ nếu bạn kiểm soát quá cũng không tốt đâu. Ck sẽ cảm thấy thực sự là khó chịu và áp lực đó ạ! Bạn nên để 2vc cùng có 1 tâm lý thoải mái nhé! Chứ mình ko nghĩ là ck bạn chán bạn sau sinh đâu.
2 vợ chồng trao đổi với nhau, nếu do vợ thì từ nay vợ sẽ thay đổi, còn chồng thì nếu không còn lý do nào khác thì hãy thẳng thắn với vợ để chấm dứt mâu thuẫn. Người phụ nữ mang nặng, đẻ đau mà chồng không biết trân trọng thì gia đình dễ bị đổ vỡ lắm.
Chắc ông ck có cảm giác như vk không tin tưởng mình, đang ông thường có lòng tự trọng cao mà. Cũng nên nói chuyện và cả 2 sẽ thay đổi, để gia đình hạnh phúc hơn
Cám ơn các anh chị đã góp ta. E sinh xong kiểu bị stress ấy, ở nhà chăm con, còn ck thì ra ngoài làm nên e hay suy diễn ck có bồ, trong khi tiền lương của ck thì e giữ. Kiểu e bị stress đến mức mất khôn. Bố mẹ ck sống cùng với e thì thương e như con đẻ, hỗ trợ hết mình, nuôi 2 mẹ con e luôn, còn tiền của ck đi làm thì bảo e cất đi tích cóp, thế mà e vẫn k thích bm ck e. Cứ lm j chơi vs cháu hay lm j n là e theo dõi, k vừa ý là e nói, bế n vẹo tí e cũng nói. Vì con e nằm viện nên e chăm con áp lực và e coi n như bảo bối, ai đụng vào n là e phải theo dõi kể cả bm ck, e sinh con khó khăn hơn bt vì các mẹ sinh đủ tháng nên các mẹ hiểu. Nên e hay điên lắm. Ck e hnay rủ e đi ăn vs mua quần áo cho e e cũng k thích. Nói chung là bây giờ e vị điên r. Xog e cứ ở nhà suy diễn r ktra ck. Trong khi ck e chẳng làm j. Chú thích là ck e đẹp trai, như ng hàn quốc, cao, trắng. Còn e thì cũng k xấu, hồi chưa sinh e cũng xinh xắn lắm. Giờ béo xấu nên e tự ti. E lại sợ ck có bồ bịch nên e kiểm soát. Trong khi ck e lại rất thương e. Ck e chỉ sợ e mệt nên đi lm về là giúp e. Thấy e ở nhà bù rù là đi mua đồ cho e, tẩm bổ các thứ. Nhưng e vẫn k hài lòng. Nên chắc chán. E k muốn vậy đâu nhưng thực sự e vì con lắm. E đẻ con ra là cháu bị suy hô hấp phải nằm lồng kính ngay, e k đc gặp con. 17 ngày xa cách. Ng làm mẹ, mới sinh con xong, e bị shock. R chăm con e luôn sợ là n có bị sao k. Rất áp lực. Trộm vía giờ con e rất đáng yêu nhanh nhẹn, coi như trời k phụ lòng ng. Thì e lại thành ra ntnay. Giờ ck e chán e r. Nên e càng buồn hơn. Nhưng đúng là e sai khi đọc trộm tin thật. Vì ck e hồi đi học là học trường quốc tế, nên cái ấy cực gét, ngồi 1 mình ck e toàn nói tiếng anh, xem ctrinh tiếng anh k cần vietsub, iels nghe vs nói toàn 8, nên e thấy ck e cũng sống k giống ng việt nam ở 1 số cái. Nhưng vì yêu e nên ck e nghe e, chắc giờ chán quá k chịu nổi r. Haizzz
Chắc thế thật vì ck e hồi sinh viên học trường quốc tế, mad ck e chỉ xem phim và xem các ctrinh của tây, nc cũng nói bằng tiếng anh, ngồi 1 mỉnh ck e k nói tiếng việt mà nói tiếng anh, iels thì 7,5z. Nên chắc ck e k thích kiểu thế. Nhưng e cứ thế, chịu mãi nên chán.
Chị nói đúng r ạ, ck e bảo là nc lại sợ e nghi ngờ này kia, nên ở cơ quan có chuyện j ck e k muốn kể cho e, lâu thành ra k muốn nc vs e nữa
Haiz. Tội nghiệp Mn. Chờ con cứng hơn chút nữa rùi gửi nhà trẻ hoặc để ông bà nội chăm phụ. Đi làm, kiếm tiền, đi ăn đi chơi đi Mn. Tự tạo niềm vui cho mình. Đừng chờ đợi người đàn ông sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, cũng đừng đặt cả cuộc đời vào họ. Hãy tự làm chủ mọi thứ Mn ak
Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với ck xem thế nào. Chứ vk ck mà không nói chuyện với nhau 1 ngày là k chịu nổi rùi ý chứ
Ck e thì vẫn giúp vợ, rửa bát, phơi quần áo cho vk. Nhờ j cũng lm. Mua đồ các kiểu cho vợ con. Vk thích j thì mua. Nhưng e cứ đọc trộm tin nên bjo gét. Haizzz. Chán
bình thường thôi, mới đẻ xong béo như con heo, người toàn mùi sữa làm gì mà không chán, đợi ít tháng sau thay máu da hồng hào chồng lại quấn vào ý, haha
em hãy tự làm mới lại bản thân , đôi khi cứ quẩn quanh với con cái, nhà cửa, chẳng bận rộn, để cứ nghi ngờ chồng, rồi xem tin, face.. làm chồng ko thấy đc giá trị của bạn, hãy đảo ngược tình thế, làm sao để chồng bạn phải lo lắng về bạn, kiểm soát bạn,để được như vậy tự tin là ko thể thiếu, hãy tự tin lên nhé.
Ở nhà chăm con thì lm j để ck lo lắng về e hả c? Hic. Về cơ bản ngoài chăm con ra e k phải lm j. Cơm nc thì mẹ ck e nấu, nhà cửa bà dọn dẹp. Về thì ck rửa bát và phơi quần áo. E chỉ việc cho con ăn và chăm con thôi, nên ck e yên chí đi lamd ăn lắm, chả lo j về e cả. E ở nhà sướng quá hoá rồ ấy. Biết là thế nhưng giờ ck e bị chán e r nên chả biết lm sao để ck e như xưa. Ck e bảo chán vì e hay mò fb ck. Ck e rất gét cái đấy.