Tình hình là vc e cưới nhau cuối năm ngoái, tháng đầu thì kiêng, sau đó thả đc tầm 3 tháng, thì e uống thuốc cúm lại kiêng, rồi lại thả đc 2 tháng nay rồi mà vẫn chưa thấy gì. Chu kỳ kinh của e đều lắm, đúng 28 ngày, trừ khi uống thuốc, em chỉ cần uống thuốc (kể cả thực phẩm chức năng , vitamin e, sắt hay vitamin tổng hợp) thì cũng bị nhanh hoặc chậm vài ba ngày, ngày rụng trứng e cũng tự cảm nhận đc, thử que rụng trứng 2 vạch, rồi cũng cày cấy các kiểu mấy ngày trong thời gian rụng trứng, mà vẫn trượt ( Buồn quá đi, mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ e với
Kinh em đều, trứng rụng tốt thì chuyện con cái chỉ là sớm muộn thôi. Nhiều khi em cứ lo lắng suy nghĩ nhiều cũng khiến em khó hơn đấy!
vc e cũng đi khám các kiểu, e nội tiết tố bình thường, chồng e kiểm tra tinh dịch đồ vs đứt gãy của tinh trùng cũng đều okie, thiếu mỗi đi chụp xquang vòi trứng. E chưa dám đi vì thấy bảo cũng k tốt lắm, cần thiết bsi sẽ chỉ định. Tại em chưa hiểu vấn đề ở đâu
trc mình xn các vde đều ổn, sau đi chụp vt thì bị tắc 1 bên, về thả. Sau 6 tháng sau ko thấy bầu đi sa và khám lại thì bị Lạc nội mạc. Ko biết lạc nội mạc do đâu mà ra, ko biết có phải đi chụp vt ko, nhưng k đi chụp thì ko biết bị làm sao mà chữa
tại mấy bà cô e làm bên PSTW đều bảo từ từ k phải vội, đến bsi Tuyết Trinh cũng ở PSTW cũng bảo theo dõi trứng đã, đừng làm gì vội. Mấy tháng trước e cũng theo dõi trứng thì trước ngày rụng trứng hơn 1 ngày mà trứng đã lên 19.5mm rồi, nên e, nội mạc tử cùng 12mm, các bsi đều bảo ok. E đang tính nếu tháng này vs tháng sau k được thì e đi xquang nốt xem có tắc không, chứ siêu âm đầu dò thì bsi bảo bình thường hết
THực ra ko đi chụp vt thì k biết nhưng đi rồi mình thấy lại bị phát sinh bệnh LNM nên lúc đấy bảo: k bệnh thành có bệnh. Bs sau khám bảo do lúc chụp bị chảy máu mà bs trước kê kháng sinh nhẹ nên có khả năng bị chảy máu bên trong gây ảnh hưởng. Ko biết thế nào nhưng vẫn nên đi kiểm tra mn ạ
hix hix e sợ nhất điều đấy mn ạ, k đi thì bứt rứt k yên, mà đi cũng lo lắng. Nhà e bên ngoại thì k giục vì mẹ e ngày trước cũng gần 1 năm thả mới có nhưng bên nội thì mong cháu quá nên e cũng có stress thật
trc mình nghĩ đi ktra để nếu m ko bị gì thì để nội đỡ phải lo ý, ktra xong bị tắc. ko nói gì đc luôn, ck còn phải giấu í
Chồng e thì k ý kiến gì, vợ bảo khám thì khám, vợ bảo ăn là ăn, cũng nghe theo, cũng động viên vợ đừng suy nghĩ, nhưng nói là 1 chuyện, thỉnh thoảng về quê ông bà lại hỏi có gì chưa, cũng mệt lắm í
hix, 4 năm liền thì dã man quá, e mà thế chắc stress nặng luôn, vậy nên mới muốn nhanh nhanh có chứ càng lâu càng sốt ruột. Ông bà cũng k biết là mình kiêng tháng nào, chỉ thấy cưới 7,8 tháng mà chưa có gì thôi
THOẢI MÁI TINH THẦN, ĂN NGỦ ĐIỀU ĐỘ, SỨC KHOẺ ỔN ĐỊNH LÀ CÓ CON ĐƯỢC MN AK, NGÀY XƯA MÌNH CŨNG VẬY MONG NGÀY MONG ĐÊM UỐNG BAO NHIÊU LOẠITHUỐC, LÂU QUÁ CHÁN KO NGHĨ ĐẾN THÌ LẠI CÓ
Cũng không nên lo lắng quá mn à. Mới có vài tháng thì bình thường mà. Mh thấy mấy đứa bạn mình k kế hoạch gì mà cả năm mới có mà. K sao đâu cứ kiên trì nhé. Chúc mn sớm có tin vui
Bạn đừng quá lo lắng, vì mới 2 tháng thôi cũng bình thường mà. Trước mình cũng như bạn kinh chỉ lệch chút xíu thôi nhưng cũng phải đợi gần nửa năm mới có bé đó. Nhưng mình là bé thứ 2, bé đầu thì cũng kế hoạch 3-4 tháng sau thả phải tới 4 tháng sau mới có đó.
chắc là con tới muộn thôi, nếu mn đi khám k vấn đề gì không phải lo quá, nên thoải mái, mn hay đi chùa thì nên năng đi lễ
Không nên quá lo lắng mn nhé. Mình đây cưới nhau hơn 1 năm mới có, cugn kích trứng rồi uống thuốc bổ đủ kiểu rồi tới lúc nản chẳng buồn nghĩ tới chậm kinh mới thử thì lại có. Con cái cũng là cái duyên, tới thời điểm sẽ có. Chỉ cần bạn và ck luôn khỏe mạnh là được.