Trộm vía con trai vô cùng đáng yêu. Mẹ bé bản lĩnh đáng khâm phục. Chúc hai mẹ con bình an và hạnh phúc.
chị cũng cố đọc nhiều bài về mẹ nuôi con trai một mình. May quá nhà chị có anh trai chị rất đẹp trai và phong đọ, sau này bé lớn hơn chút chút chị sẽ gửi bé đến đó ở khi dịp nghỉ hè để bác ấy dạy con thành một chàng trai khỏe mạnh và nghị lực. Tks em nhiều nhé. Bây h chị không ngghĩ nữa, chỉ nghĩ sao mình và con khỏe mạnh là ok lắm rồi.
Bim yêu. con đã tròn 7 tháng rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy? con lớn và biết nhiều trò quá, bây h lại còn khó tính nữa, con chỉ muốn làm theo ý của con thôi. Khi con ngủ dậy không có ai ở bên cạnh thì con khóc vống lên. Khi con muốn bế thì con ho e hèm mấy cái, khi con muốn ị, con kêu è è. mấy hôm nay nóng quá, con mọc rôm khắp người, hôm nào mẹ cũng tắm lá sài đất cho con, hi vọng con sẽ hết rôm. Mẹ mua cho con 1 con huou, con thích lắm, cưỡi nhong nhong hoài, hai chân đạp vào bụng con hươu như là phi gựa ấy, buồn cười lắm, hic, trộm vía con trai yêu.
Ðề: Tâm sự Dì dành cho con chồng hụt. Bim 9 tháng, ốm một trận vào viện Nhi, sốt siêu vi. Trộm vía, con khỏe mạnh lại mẹ quên đi hết những mệt mỏi. Dạo này mẹ đi làm thêm, bận rộn và không có tg dành cho con nữa, con yêu ơi, mẹ mệt quá
Ðề: Tâm sự Dì dành cho con chồng hụt. Nhìn Rubic đẹp trai quá. Mẹ cháu đừng suy nghĩ nhiều nhé, với phụ nữ mình con mới là tất cả, còn tất cả chưa chắc đã là gì đâu.... Chúc mẹ con Rubic luôn vui vẻ dù trong ngôi nhà nhỏ chỉ có ánh sáng hồng và xanh.....
Ðề: Tâm sự Dì dành cho con chồng hụt. Thoi gian troi nhanh that con da duoc 11 thang roi, 1 thang nua la con tron 1 tuoi, la cai ngày này năm trước mẹ đã đau quằn quại sinh con ra. Con biết nhiều trò quá, ngày một lớn khôn va bụ bẫm, trộm vía con ngàn lấn. Cuộc sống có quá nhiều điều phải lo nghĩ nên mẹ không có tg đế viết cho con nữa, ngày chạy xe 4 lần đi về, cho con ăn uống, tắm táp rồi đêm đến cho con đi ngủ là hết ngày của mẹ, ngày nào mẹ đặt lưng xuống cũng là 11h khuya. con ăn được đủ các thứ trên đời rồi, mẹ thay đổi món ăn cho con khá phong phú, nên con đã đợc ăn các món ngon trên đời rồi, hihi. mẹ đang có khó khăn về công việc, mẹ sẽ phải cố gắng để tìm một công việc mới để có thu nhập cao hơn, để đảm bảo tài chính cho mẹ và con có cuộc sống ổn định. con mẹ ngày môt lớn quá, ngàn lần trộm vía con, con hò hét, chay nhảy, bò nghịch cả ngày, con 11 tháng được 11.5kg, dài 78cm rồi, con lớn hơn cac bạn đồng lứa, cho con đi Vincom, mọi người toàn hỏi con mấy tuổi, con dễ thương nên ai cũng hỏi thăm ầm ầm, làm mẹ tự hào lắm, và con không phụ lòng mẹ phải không con muộn rồi, mẹ đi ngủ với con đây, mai mẹ sẽ up ảnh con lên đây làm kỉ niệm cho con. hạnh phúc của mẹ là nhìn thấy con khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày cồn các vấn đề khác không quan trọng con yêu ạ
Ðề: Tâm sự Dì dành cho con chồng hụt. Hihi, hôm nay mẹ rảnh rỗi đi ăn trưa cùng cac cô VP, ăn vịt ngon con ạ, con ở nhà ngoan và ăn cháo ngoan không? mẹ up vài cái ảnh con lên đây làm kỉ niệm khi con 11 tháng.
Ðề: Tâm sự Dì dành cho con chồng hụt. Bim yêu ơi, còn 10 ngày nữa là con tròn 1 tuổi. Sinh nhật đầu tiên trong đời, mẹ đang suy nghĩ xem làm sinh nhât cho con thế nào vừa đơn giản, vừa đỡ tốn kém mà vẫn vui vẻ. Con ngày một lớn hơn, nhưng 2 tháng nay con chẳng tăng kg gì cả, chỉ có dài ra thôi, trộm vía nhưng như vậy con vẫn lớn hơn các bạn cùng lứa, cao hơn các bạn cùng lứa, con được 11.5kg và dài 80cm. Bằng bạn 2 tuổi đấy con ạ. Mấy hôm nay con ốm, bện hen phế quản của con cứ trời lạnh lại khó thở, dù mẹ đã kiếm được bác sỹ giỏi ở HN, tiến sỹ y học về tai mũi họng nhưng thỉnh thoảng thay đổi thời tiết thỉ con vẫn bị lại, hi vọng bệnh này lớn khác tự khỏi. Nhưng mẹ vẫn phải cố gắng để chăm sóc con tốt hơn. Bác giúp việc nhà mình xin về vì con bác ấy đi học, chồng bà bị bệnh tim, thay bác giúp việc mới nên nhà mình có vẻ lộn xộn một chút. Mẹ đi làm trễ hơn, và mọi việc chưa vào nề nếp. Bác mới này không quý con nên con biết lắm, mỗi khi mẹ về con cười thật tươi và bám rít lấy mẹ. mỗi khi mẹ muốn đi đâu thì mẹ đặt con xuống đất, 2 chân con thẳng đơ và đu lên tâạ cổ mẹ, vừa buồn cừi và bực mình. Thôi cố gắng, tuần sau bác giúp việc cũ lại xuống giúp nhà mình vì mẹ trả lương cao hơn và có gọi điện thoại về cho chồng bà ấy cho bà ấy xuống trông con. vì con và bà ấy yêu quý nhau thật sự,, bà ấy trông con từ tấm bé mà. Đúng là trẻ nhỏ mà tình cảm quá! Con biết không? đôi khi mẹ cảm thấy thật sự đuổi sức xong ngày qua ngày cứ trôi đi thì lại qua hết mọi việc. Đôi khi mẹ tự cảm phục mình một mình nuôi con mà vẫn ngon lành, hihi. Tự hào về con nữa, xinh xắn, thông minh, cho con ra đường ai cũng trầm trồ con và khen con là lớn và đẹp zai quá. (mà con lại đẹp zai giíong mẹ chứ con không giống bố), nhất là cái môi trái tim của con cứ trề xuống khi con nhìn mọi người rất quyến rũ. Nên mẹ gọi con là Trề. Con mới biết đứng nên rát thích đứng, nữa đêm đói quá gọi mẹ dậy pha sữa rồi cũng đứng cho mẹ xem, mặt con rất sung sướng ra vẻ là "mẹ ơi con đứng được rồi", ah mẹ quên, phải là "dương dương tự đắc chứ", con cũng đã bi bô gọi mẹ, gọi bà, con gọi mẹ sõi lúc nào mẹ giơ tay lên dọa đánh con là con gọi to lắm, mẹ mẹ. Hay khi con ốm, con mệt con kêu rên hừ hừ là mẹ mẹ Con gỏi kêu ca lắm, khóc dai, khi con ốm con rên hừ hừ cả đêm làm mẹ phải bế và quạt cho con, hôm sau mẹ mệt lả người. Mẹ nhớ là khi con 3 tháng, con vào Viênh Nhi do sặc sữa con cũng rên hừ hừ rồi, là cả phòng bênh cười lắm. Nên bây h lớn hơn thì càng rên giỏi hơn. Mẹ cho con đi khắp nơi Hn rồi, Vincom 3 lần, công viên thủ lệ 1 lần, Viện bảo tàng dân tộc học 1 lần. Công viên Nghĩa Đô xem đèn hoa đăng 2 lần. Tràng tiền plaza 1 lần. Và Lăng bác và bờ hồ thì đi như đi chợ, nhà mình gân Lăng nên tối nào mẹ cũng cho con ra đó hóng gió. Dạo này tình hình tài chính của mẹ hơi eo hẹp vì mẹ dành thời gian cho con quá nhiều, chỉ đi làm công việc hành chính của mẹ rồi về với con, chăm sóc con, chơi cùng con. mẹ dành 3/4 thời gian cho con nên mẹ không làm thêm được gì cả, mẹ muốn con 2 tuổi mẹ đi gửi trẻ khi đó mẹ mới làm gì thì làm nhưng mẹ con mình sắp tiêu hết tiền tiết kiệm rồi con ạ. Mje hi vọng dành vài chữ cho con sau này lớn lên con đọc để con heiẻu mẹ nuôi con vất vả, mệt nhọc va có cả niềm vui như thế nào con yêu nhé Thôi mẹ về với con đây, hết 1/2 ngày thứ 7 làm việc, chiều mẹ được ở nhà ngủ bù rồi, thích quá.
Ðề: Tâm sự Dì dành cho con chồng hụt. Sinh nhat con vui ve, thoi gian troi nhanh that, vay la con da tron 13 thang, cai tuoi ma nguoi ta ko goi la tre so sinh nua ma goi la tre nho roi, 1 giai doan danh dau su phat trien cua con, me co biet bao tam su ma ngai va luoi viet, hom qua cho con di cong vien bach thao choi, me up vai hinh len day, mai me ranh se viet tam su danh cho con. http://ca7.upanh.com/15.911.20204029.pO90/img0065a.jpg[/IMG ] [IMG]http://ca5.upanh.com/15.911.20204031.Vb0/img0068a.jpg
Ðề: Tâm sự Dì dành cho con chồng hụt. Em đã đọc hết 10 trang tâm sự của chị.Thật lòng e rất khâm phục chị vì c nuôi con 1 mình.E có chồng bên cạnh,có biết bao nhiêu ng` giúp đỡ mà nhiều lúc vẫn stress khủng khiếp.Chúc bé hay ăn chóng lớn nhé,càng lớn trộm vía càng kháu khỉnh.
Ðề: Tâm sự Dì dành cho con chồng hụt. Hôm nay con lại sổ mũi, nhưng sức đề kháng của con tốt hơn, con không quấy nhiều, vẫn ăn và chơi ngoan. Mẹ cũng không bận lắm nên mẹ cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc con và chơi cùng con. Mấy đêm nay con không ngoan, ngủ toàn lăn từ đầu giường đến cuối giường, mẹ sợ con lạnh nên cữ giật mình đắp chăn cho con hoài nên mẹ mất ngủ. Vì thế mẹ cũng cáu giận và đôi khi mắng con vô lý, thỉnh thoảng lại vỗ vào đít con mấy cái, hihi, mẹ xin lỗi con iu, may mà mông con nhiều thịt nên không đau. dạo này con biết đi rồi nên rờ rẫm cả nhà suốt ngày. Trò chơi mà con thích nhất là chơi ú tìm, thích giấu đò chơi vào khe chân giường, dấu chìa khóa mẹ vào giỏ mây đựng đò, mẹ tìm hoài mà không thấy. Mẹ đang Refresh lại bản thân tý chút, mẹ làm đầu xoăn, nhuọm vàng, ai cũng khen trẻ và xinh hơn, hihi. mẹ cũng mua sắm đồ mới cho con và mẹ, cha bà giúp việc, khì khì, sở thích của mẹ là mua đồ và tặng cho người khác nên cũng khá tồn kém, hịhị. Con cũng nói được nhiều hơn, đã biết gọi mẹ, bà , bố, nói tên con Đạt, khi mẹ cởi áo cho con, 2 tay co n xoa vào bụng và vỗ bành bạch , mồm nói í ới là Đạt, Đạt. Mẹ cũng thấy thời gian trôi nhanh và mọi cái vất vả cũng qua rồi, việc của mẹ bây h là kiếm tiền và nuôi con khôn lớn thôi. Người ta vẫn nói "Sau cơn bĩ cực đến hồi Thái lai" mẹ thấy đúng lắm. Mẹ có kế hoạch thuê giúp việc nuôi con đén 2 tuổi rồi cho con đi nhà trẻ. Mệ đang có kế hoạch mua cho ẹm con mình một ngôi nhà nhỏ và sớm tối mẹ con mình sẽ có nhau, với mẹ như vậy là quá đủ và mẹ bằng lòng với cuộc sống hiêẹ tại. Niềm vui và hạnh phúc của mẹ là nhìn thấy con mạnh khỏe và vui vẻ mỗi ngày. Con 13 tháng nặng 12.5kg, dài 85cm, trộm vía con iu, vậy là mẹ hài lòng. Cũng có những người đàn ông vây quanh mẹ nhưng mẹ thấy không còn hứng thú nữa trong việc hẹn hò và tán tỉnh. khì khì. Thôi, vài hàng cho con, mẹ tranh thủ làm rồi mẹ còn đi siêu thị mua đut thớ trên đời cho con đấy. cứ hàng ngày bác hồ đồng hành ra đi thì con ngày càng khôn lớn, khì khì.
Ðề: Tâm sự Dì dành cho con chồng hụt. Tình thương không bao giờ thừa ,càng yêu thương thì cuộc sống càng trở nên đẹp .chúc chị đủ.
Ðề: Tâm sự Dì dành cho con chồng hụt. con cũng đã đỡ bệnh rồi, chỉ còn ho vào buổi sáng tý chút thôi, may mà mẹ tìm được bác sỹ này và con có vẻ hợp ông ấy nên mỗi khi con bệnh đem cón đến đó khám chỉ cần uống thuốc khoảng 3 ngày là con đỡ rồi. phương châm của ông ấy là không dùng kháng sinh nên mẹ cũng thấy yên tâm, hôm nay bà giúp việc về quê, mẹ con mình ở với nhau từ tôi hôm qua, mẹ thấy thoải mái và nhẹ nhành, không gian vắng lặng trong căn phòng của 2 mẹ con làm con ngủ ngon hơn. Mẹ thấy rộng rãi hẳn và làm gì túy theo ý thích của mình. Chiều hôm qua con có vẻ yên tâm khi có mẹ bên cạnh, con ngủ một giấc tưd 5h đến 7h tôi, dậy mẹ nấu cháo cho cho con ăn bát to đùng, con ăn hết sạch, trộm vía con iu, nhưng con đang ho nên mẹ lại phải xay nhỏ ra để cho con không bị khó nuốt, sau khi hết ho lại trở về ăn cháo hạt thôi. Mẹ nghỉ phép nên cũng chẳng bận bịu gì, chỉ bận chăm 2 mẹ con ăn uống và ngủ khì thôi. Kỳ lạ thật, con ngày thường thì ngủ dậy rất muộn, cứ phải 8h, nhưng ngày nghỉ con dậy sớm lắm, 7h kém 15 đã dậy rồi. làm mẹ muốn ngủ thêm chút chút cũng không có được. Tôi qua nhà mình đông vui quá, bao nhiêu người đến chơi và thăm con khi biết con bệnh, như vậy để con biết rằng mẹ con mình có rất nhiều người thân và bạn bè tốt, chỉ có một điều mẹ luôn ân hận day dứt là không cho con 1 gia đình trọn vẹn, giờ con ngủ say, nhìn con ngủ mà mẹ thấy se sắt lòng, nhưng con ạ, cuộc sống là thế, con không có quyền lựa chọn mẹ và bố. Mẹ mong con hiểu, mình thiếu điều đó nh[wng mình có rất nhiều thứ khác, ông bà ngoại và các bác, anh chị bên ngoại rất yêu con vì con kháu khỉnh, bụ bẫm và lanh lợi, ngàn lần trộm vía con iu, vì mẹ có những người bạn tốt, vì con có các anh chị (con bạn của bạn bè mẹ ) rất yêu con và quý mên con, ai nói có gì là để dành cho Đạt hết. Vì mẹ có công việc ổn định và tạm đủ cho hai mẹ con mình sống thoải mái. Như vậy là quá nhiều phải không con? nhiều người còn vất vả và khổ gấp trăm ngàn lần mẹ con mình ấy chứ. Thôi, quên đi những cái đau lòng, hứong và ngẩng cao đầu nhìn về phái trước. Tháng 12 cơ quan mẹ cho đi Nha Trang, ko hiểu con có ngoan để mẹ đi được không? từ ngày mang bầu va sinh con đến này mẹ đã không đi công tác gần 1,5 năm rồi. cũng muốn bay nhảy quá nhưng không nỡ rời xa con. Mắt con bị muỗi đốt nên bị xưng ở mắt trái, hi vọng mai nõ sẽ khỏi. Lòng mẹ đã yên ả trở lại không còn bị đau lòng như ngày mới bị bố con bỏ rơi, ai gặp mẹ cũng thấy mẹ khác lạ và nói rất phục mẹ vì đã làm đựoc những chuyện mà người khác không thể làm đuóc, họ không biết rằng mẹ có con là nguồn động viên tinh thần để mẹ sống và phấn đấu không biết mệt mỏi. Con là nguồn sống duy nhất của mẹ. Iu con.