e cũng đã thử phương pháp 2 ngày 1 lần, nghĩ kiểu gì cũng trúng, mà vẫn trật, chắc phải cày thêm mn ạ =))
e vẫn tự nhủ con cái đến may mắn như trúng vietlot, mà mình thì mãi mới trúng đc cái giải 30k, nên vẫn đang chờ dài cổ đây ạ
vào face nhóm hàng rào bê tông bác hùng y xem bài chậm chửa tịt đẻ làm theo khá nhiều phản hồi tốt. Biết đâu đó lại có phép màu
Nếu biết rõ tử cung ngã trước hay ngả sau sẽ thuận tiện cho việc quan hệ để thuận con cái, nếu e ko rõ thì thay đổi tư thế qhe trước và sau nhé, nhớ là nếu nằm ngửa thì kê mông khoảng 5ph còn nằm úp thì cũng chờ khoảng 5p rồi vệ sinh nhé
mn ơi, em còn nằm cả nửa tiếng luôn, 2 vc tháng đầu cấy háo hức, đọc tìm hiểu các kiểu trên mạng rồi làm theo chuẩn, cuối cùng thì đến giờ vẫn chưa có gì ạ
Lấy nhau cuối năm ngoái mà giờ chưa có gì thì cũng bình thường thôi mẹ nó, chiếu theo mình và những người quen biết, cứ để thả cửa mà 3,4 năm mới có cơ đấy, nói chung là cứ tinh thần thoái mái, không nghĩ quá nhiều, không thức khuya, thì con sẽ tới thôi
Theo kinh nghiệm của bố mẹ em để lại thì tinh thần thoải mái vẫn là ok nhất các mẹ ạ. Mẹ em sinh em ra, 18 năm sau mới sinh 1 bé nhỏ nữa. Trong 18 năm đó bố mẹ em chạy chữa khắp nơi mà vẫn không có, đến khi bố mẹ mệt mỏi chăm lo làm ăn thì lại có bé nhỏ. Chúc các mẹ sớm có tin vui nhe!
thật ra thì e dễ bị áp lực vì đúng đợt này bạn e đứa nào cũng bầu, đến mấy chị hàng xóm cũng bầu luôn (
mình cũng thả 8 tháng chưa có chán chả muốn nghĩ.đi khám thì bthuong chưa khám nội tiết với chụp vt định đi thì c ck bảo kệ nó đừng khám để yên vài tháng xem sao.haizza.mong quá đâm nản
Trước chị dùng có biện pháp tránh thai nào không? Nếu có: thì nếu chưa sinh áp dụng bất cứ biện pháp nào nó đều có tác dụng phụ là khó có con (do tử cung, do hoocmon trong cơ thể bị thay đổi,...) Nếu chưa: thì cứ thoải mái lên, con cái trời cho. Tâm lý càng căng thẳng cả vợ cả chồng thì chất lượng trứng cũng như tinh trùng càng giảm => khó thụ thai hơn chị nhé.
Bạn ơi, cứ nghĩ con cái là của trời cho mà thoải mái đi. Bạn càng mong nó lại càng không đến. Sau khi sinh bạn lớn tớ đã mất 2năm để chữa đẻ từ đông y ,tây y: kích trứng ,căn giờ để vợ chồng quan hệ...., đến cả thuốc nam ngâm rượu uống hàng ngày . Tất cả đều không có kết quả. Bạn thứ hai nhà tớ đến với gia đình tớ trong thời kỳ vợ chồng tớ đang nghỉ ngơi đợi ngày vào viện lấy tinh trùng đem quay ly tâm. Bác sĩ bảo sẽ mất mấy chục triệu nhưng xác suất chỉ 20%_30% thôi. Mình nghĩ tất cả cũng là duyên bạn ạ. Mình cũng biết có vợ chồng sau 4năm mới có con. Điều quan trọng là vc bạn được nghỉ ngơi thoải mái
Mn ơi. Mn cứ thoải mái tinh thần chờ 1 thời gian nữa xem sao nhé. Nếu ko đc thì ới mình. Mình thử lấy hộ thuốc bổ dưới quê mình Mn uống thử xem có hợp ko nhé. Nhà mình mấy chị em ai cũng uống, thuốc do bác mình cắt. Mình thấy rất hiệu quả. Có mấy chục ngàn 1 thang thôi. Mà thấy ở xóm có vc nhà chị kia đi khám xét khắp nơi mấy năm ko có. Cuối cùng về bác cắt cho mấy thang uống có luôn. Bạn cứ thử biết đâu lại hợp, nó cũng chỉ là thuốc bổ thôi nên yên tâm. Hợp thì đc, ko thì cũng tốt cho sk Mn ạ.