Các mẹ cho em hỏi với ạ, thường các mẹ sau sinh kiêng cữ bao lâu ạ. Em sau sinh do không có điều kiện với gia đình cũng không quan tâm lắm nên em kiêng cữ có nữa tháng thôi và em cung không có kiêng một số thứ như đeo tất, một tuàn sau sinh em gội đầu. Sau đó lên tim hiểu mới thây lo. có mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ cho em với!
Theo khoa học hiện đại thì kiêng cữ trong vòng 30-40 ngày. Có chế độ chăm sóc đặc biệt. Bạn kiêng cữ nửa tháng thì ít quá. Cơ thể sau sinh như cua lột xác, lỗ chân lông to... 15 ngày sao kịp bình phục được. Thực ra thì sinh xong vài 3,5 ngày cũng có thể tắm được, nhưng nên tắm nước sôi để nguội bớt, nước nóng ở noi kín gió, tắm nhanh, ko nên kì cọ nhiều. Nếu sk bạn tốt, sinh ko có khó khăn gì thì 1 tuần sau gội đầu cũng oki nhưng gội nhẹ nhàng, gội nhanh xong lâu khô, sấy khô tóc. ko nên xem tivi đọc báo nhiều vì sau sẽ giảm trí nhớ, thị lực. Cơ thể bạn yếu thì không nên tiếp xúc với nước lạnh sớm, ra gió dễ bị nhiễm lạnh, nó sẽ tụ lại ở cơ thịt, xương khớp sau này cơ địa yếu dẫn đến đau nhức xương khớp, chân tay tê lạnh. Sau 5 năm, 10 năm bạn sẽ thây sức khỏe yếu tới mức nào
Kiêng tanh là không được ăn cá sao ạ? Hay là lắng nghe phản ứng của bé. Ăn cá giúp tăng trí nhớ, giúp cả mẹ và bé thông minh nữa nên e vẫn định ăn như khi mang thai
Thật ra không phải kiêng kem gì hết. Bạn chỉ cần kiêng trong vòng nửa tháng để cho lành vết mổ.Bạn ăn cành nhiều chất thì sữa của bạn cho con bú càng tốt.Có thể ăn cả cá hồi hoặc cá chép.Theo các cụ sưa thì cái gì cũng phải kiêng nhưng bây giờ thì khác rồi
chị dâu em vừa đẻ xong 2 ngày sau tắm luôn, giờ trời hoi mát đã mặc quần áo dài vì lạnh người, em cũng k biết nên kiêng bao lâu thì phù hợp nữa.
ăn thì phải lắng nghe cơ thể í mẹ và cả con nữa, có ng ko hợp ăn vào lạnh bụng, sữa lạnh thì con bị đi ngoài hay sao í. Chị dâu em bảo thế
thực ra cũng không cần quá phải kiêng đâu ạ. nhưng thực sự là nên kiêng điện thoại, kiêng tắm, khi tắm khg được kỳ cọ, kiêng ngồi nhiều, nc kiêng nheiuef thứ lắm. mình trải qua rùi đợt đó kg kiêng gì giờ mắt mờ, đau lưng, nổi gân tùm lum đây.
mẹ ck mình bắt kiêng tắm tới gần 15 ngày đó. trong 15 ngày chỉ lau người bt thôi. tới hôm đầu tiên mình tắm lại là xông nước lá. sau đó cũng 2,3 hôm mới tắm 1 lần, mà tắm kg kỳ cọ đâu mn ạ, chị nhà bác ck mình tắm kỳ nhiều quá giờ nổi gân nên nhìn ghê lắm khg dám cả mặc váy. nên mình cũng sợ. nhưng cũng phải thấy mình tự phục mình quá, nhịn tắm với gội đầu đc gần nửa tháng, mà đợt đó m sinh mùa hè chứ.
Mình thì k kiêng 2 hôm là mình tắm rồi, nhưng mình tắm lá và k kỳ nhiều đâu tắm qua để gột đi sữa mồ hôi thôi.
Thế thì người khó chịu lắm, mà cũng k tốt cho sk đâu. Mình tắm nhanh, nước ấm phòn kín gió k sao đâu.
Hihi sống cùng ông bà nhiều lúc cũng phải chịu đó. Mình sinh tháng 1 âm thời tiết vẫn hơi lạnh mà bức sữa đã thấy khó chịu lắm rồi.
ở với oob thì phải chịu mn ạ. m sinh còn kg được bật điều hòa, mẹ muốn mát thì nằm một góc, còn con 1 góc cơ bật quạt thì toàn cho quay vào tường rồi đập ra.
Ôi bạn ở đâu vậy mà ông bà vẫn còn kiêng cữ kinh khủng vậy? Trong viện vừa sinh xong họ đã bật điều hòa cho các con thoải mãi mùa hè rồi mà mình lại để vậy con nóng khổ