Hì, cũng vì thu nhập kinh tế của 2vc eo hẹp, công việc bấp bênh. vả lại dự tính sinh thêm e bé nên phải cố gắng gói cho gọn trong khoản đấy thôi bạn ạ! Mình sống ở quê, nhà không phải thuê, chi tiêu ở chỗ mình cũng ko bị đắt đỏ như trong tp
Nhà em hiện 5 người lớn, 1 bé 2 tuổi và 1 bé 32w trong bụng mẹ Trước em chưa bầu thì tháng nào cũng đều 16,5tr cả nhà. Từ lúc em bầu thì stress, bị thích ăn hàng, tháng nào cũng bội chi lên thành 22-24tr. Chồng em kêu gào ầm ĩ cả lên ( Nhà em tốn nhất là khoản hoa quả và sữa tươi + bia cho ông bà. Cắt khoản này chắc tiết kiệm đc 5-6tr chứ chả ít!
Nhà mình có 2 vc và 1 đứa con, nhà thì ko phải đi thuê rồi, chi phí ăn uống với học hành của con cái chỉ vỏn vẹn trong cái đống lương đó của mình, còn ô xã đi làm lương phải trả nợ ngân hàng hết sạch
Nhà mình thu nhập không cao nên cũng phải gia công thu vén. Bạn có thể kể sơ chi tiêu của gia đình mình được không để cho mọi người học hỏi.
Mn thật đáng nể đấy. Nhà mình 2 vợ chồng không phải thuê, tháng 6-7 triệu cứ nghĩ là mình tiết kiệm lắm rồi
đã đọc hết cmt của các mẹ, đúng là chi tiêu quá nhiều thứ các mẹ ơi, tháng này em dự đinhk bỏ ra 2 củ mà cũng k nổi luôn rồi,
sao nhà mn tiêu tiết kiệm đucợ vậy? Nhà mn ở trên hn hay dưới quê ạ, nhà em còn khoản thuê nhà với đi lại hanoi với tb suốt ấy
2 vc + tiền ăn ở của em chồng + mỗi tháng biếu ông bà 1tr. Con ở quê với ông bà nội. Hết khoảng 11-13tr tất
bé nhà mình ông abf ngoại đnag chăm cho, lên đây k có người mà nhớ con quá có khi sắp tới đón lên thôi. Hà Nội đang có dịch nên chưa đón lên được. Đi học thì sẽ tốn hơn
em ui tháng nào cũng hết nhẵn túi luôn mà vừa đi làm vừa kinh doanh cửa hàng riêng đó, căn bản là chị cũng đang góp để mua đất nữa. ôi thấy sợ chi tiêu quá
Có ít thì tiêu ít, có nhiều thì tiêu nhiều, chủ yếu là do kế hoạch chi tiêu của gia đình mình như thế nào thôi, cắt những khoản bắt buộc phải chi, ước tính là bao nhiêu, còn dư thì bạn cứ cắt 50% số dư lại, nhét tài khoản không đụng đến
Mẹ nó giống mình. Thu nhập 2vc hơn 20tr, chả tháng nào để ra được đồng nào. Mà tiêu tốn nhất là vào thứ 7, CN, những ngày ấy có khi mình tiêu hết cả mấy triệu T_T, chứ bình thường đi làm thì tiêu cũng k tốn mấy
Nhà mình phải trả nợ ngân hàng nhiều khoản lắm, nên chỉ chi tiêu trong cái đồng lương ít ỏi của mình thôi. Nhà mình thì ko phải đi thuê nhà nên cũng đỡ, mình sơ qua chi tiêu trong 1 tháng nhà mình nhé! - Tiền học tiếng anh ở TT cho con: 1.000.000 (khoản này là cố định rồi) - Tiền học ở trường tiểu học : 500.000 - Tiền internet : 235.000 (khoản này cố định) - Điện : 300.000 (có tháng nhiều hơn hoặc ít hơn chút) - Nước : 100.000 là thời điểm cao nhất còn ko cũng chỉ 60-70k - Xăng xe + Đt của vk, ck tự lo : 350.000 - Sữa & cf linh tinh của con : 300.000 - CF xà phòng, mắm muối, dầu ăn: 200.000 - CF mua thức ăn trg tháng : 1.500.000