Các mẹ ơi, em nghe các cụ nói trong thời gian đầu mang thai bị ốm nghén mà hay buồn nôn là sinh con gái phải không ạ?
Ôi bạn hay thật đó, mình thì bé đầu luôn nghĩ là sinh con gái nhưng cuối cùng sa là con trai. Giờ đang cầy cấy gieo hạt để tìm kiếm đc cô công chúa nhưng chưa đc.
công chúa thì chả cần tính đâu thả liên tục sau trứng rụng 1-2 ngày là ok mà cũng còn tùy vào ông xã bạn nưa nếu xy mạnh thì vẫn cứ ra trai
Thế mới lo vì nhà mình từ ông bà, bố mẹ và các chú toàn 2 trai thôi. Có duy nhất 1 nhà có 6 con thì mới có 2 trai và 4 gái. Còn nhà mình siêu trai luôn. Giờ các cháu cũng mới có 1 cô công chúa còn tới 8 cậu con trai rồi.
Mình thì không nghén nhiều nhưng khi ăn no quá hoặc đói quá cũng buồn nôn. Mình cũng bầu con gái. K biết có phải vì vậy nên thế k nữa
Nghén khi bầu thấy bảo Do Cơ Địa người mẹ khi bầu thiếu hooc môn Gì thôi ko phải là do giới tính thai đâu