Oạch, mẹ nó làm lương cao lắm hả? Ck k đưa tiền mà vẫn đủ chi tiêu. Là em thì có lương cao em vẫn lấy tiền của ck, chứ đàn ông họ có nhiều tiền trong tay lại sinh cờ bạc, rượu chè, gái gú
Nhà mình ko quy định như thế, mà 1 tháng ox phải đưa cho mình 1 khoản nhất định, nếu có phát sinh gì thì sẽ phải tự lo.
Nhà em chồng lo đóng điền học cho con , điện internet, còn lại em lo. K kiểm soát nhau. Nhưng có mục tiêu chung và tiền bạc có bao nhiêu công khai, khi cần lại dồn vào 1 chỗ
Muốn quản cũng quản sao đc, lương là khoản cố định, dại gì các ông ý tiêu vào việc k chính đáng. Tiền ngoài lương thì khó lắm.
nhà mình tất cả cũng quy về 1 mối hết,,, có chuyện gì chi tiêu to to là bàn bạc nhau chứ ko kiểu của ai người nấy chi đâu,, mình tháy như thế chả giống gia đình lắm
Nhà em, ck nộp hết lương.Còn lại tự kiếm mà tiêu. Đến cuối tháng hết xiền thì vợ đưa cho mất trăm tiêu. Vợ lo mọi khoản
Nhà e cũng thế. Vk làm đóng học cho con, còn lại ck chi. Lương vk thì thấp, nên cũng chỉ đủ tiêu lặt vặt bản thân, k dư mấy (
Nhà mình thì tiền quy về 1 mối là thủ quỹ vợ. Được cái anh nhà mình cũng thoáng nên chi tiêu thoải mái, thỉnh thoảng soát ví ck xem hết thì lại bỏ thêm vào thôi.