Em chào các bố các mẹ ạ, Em có chút vấn đề về thằng em trai ở nhà, cần lời khuyên từ các bố các mẹ gấp ạ! Em cảm ơn! Chuyện là em có thằng em trai, năm nay lên lớp 5, nhưng mà ở nhà, bố mẹ đi làm nhiều, không có thời gian quản lý nó sát sao được nên nó nghe mấy thằng lớn tuổi hơn trong xóm đi chơi game, chẳng hiểu thế nào mà lại nghiện mất. Có nhiều hôm nó trốn học thêm để chơi game, tiền cũng không biết đâu ra mà chơi game nữa. Em thì đi học ngoài Hà Nội, hiếm lắm mới có thời gian ở nhà nên cũng không làm được gì nhiều, nhiều lúc bố mẹ gọi điện ra mà chẳng biết nói thế nào làm thế nào. Nó sợ em lắm, lần nào em ở quê là nó không dám đi khỏi nhà nửa bước, vì từ lúc biết được nó chơi game em đã cầm roi đánh nó mấy trận rồi. Bố mẹ thì thương nó, không dám đánh, nên em không ở nhà là vẫn chứng nào tật nấy. Chuyện bắt đầu từ hè năm ngoái rồi, đến năm nay lên lớp 5, dù là chuyển cấp nhưng em thấy nghiêm trọng dần rồi, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không ăn thua. Các bố các mẹ ở đây có con nghiệm game như thằng em em không ạ? Nếu có thì các bố các mẹ giải quyết như nào và kết quả ra sao rồi ạ? Phải dạy nó từ nhỏ chứ để nó lớn lên như vậy là hỏng một đời người mất Các bố các mẹ giúp em với ạ! Em cảm ơn lần nữa!
E học ở HN đúng ko? Thế thử bảo bố mẹ dắt nó lên HN rồi 2 ae kèm nhau mà học, nó sợ e thì sẽ ko dám chơi điện tử đâu lại vừa tách nó ra khỏi đám bạn bè ở quê. Suy nghĩ thêm nhé
vâng ạ, nhưng bằng cách nào nó mới hiệu quả và dứt điểm được ạ? E đang lo lắm, mới tý tuổi mà nghiện game thì hỏng hết cả một thế hệ.
1. Dụ em chơi 1 môn thể thao nào đó 2. Kết hợp ra ngoài vui chơi cuối tuần 3. Thu xếp time bên em để cùng trờ truyện hay nấu ăn hoặc làm j đó 4. Thời gian biểu cụ thể tránh cấm đoán... game vẫn chơi nh theo mốc giờ cố định ( tăng hay giảm theo thành tích học tập )
Cảm ơn chị ạ, thế thì em phải bắt thằng cu ra HN mới quản lý được rồi. Hi vọng em sẽ ko đánh nó cho nát đít vì ko nghe lời mà cứ chơi game )
https://www.facebook.com/events/1697437190564587/?active_tab=discussion E xem xem event này 2 anh em tham gia đc ko? Nó miễn phí nên chắc là e đi đc đó, nhân dịp cho thằng cu ra HN 1 chuyến em ạ.
lại còn có kiểu sự kiện như này nữa cơ ạ? Nghe có vẻ thú vị đấy ạ, cuối tuần dắt thằng cu ra HN đập nó 1 trận vì lâu rồi chưa đc đánh nó =))
Bạn này chắc đùa chứ em lớn rồi, đánh có khi em ấy cùn lên đánh lại ấy chứ! Theo mình thì quan trọng là bây giờ cần có người sát sao ở bên cạnh, người nào mà em ấy nể sợ và có thể nói chuyện được với em ấy là tốt nhất.
phải thay thế bằng tình thương đó là sự quan tâm, chia sẻ với con, rồi dần dần bảo con thay game bằng thứ khác
em nhà mình cũng nghiện game, hay xem video game trên ti vi qua youtube, máy tính nhà mình bán luôn, tivi cả nhà k ai xem nữa, rút cục nguồn cất vào két sắt, cũng giải quyết được phần nào ạ
Quản lí chặt vào bạn ạ. Rồi dạy cho nó những kĩ năng sống cần thiết đi ạ. Chủ yếu làm thế nào cho em nó tự giác là chính ạ
Ngày mình 23 tuổi cũng bị nghiện game võ lâm 3 năm, hồi đó cả ngày chỉ cắm đầu vào cái máy tính, ăn uống nháo nhào, đêm cắm chuột cày lever, sau 3 năm mới ngộ ra 1 điều "mình cày top thằng khác nó cũng cày nên lúc nào cũng thua nó" lúc đó quyết định bỏ game bằng cách tháo hết đồ bán hoặc hủy hết để cho nhân vật yếu thế là bỏ đc luôn
Còn nhỏ còn dễ uốn nắn. Lớn hơn tẹo nữa rồi thì tính cách ẩm ương càng khó bảo hơn. Cũng do môi trường nữa.