tại mấy ông ấy sau khi cưới toàn phô ra điểm xấu xa, nhiều khi phát ức bác ạ, hehe, chả nói xấu đc vs ai thì lên đây nói xấu vs các mẹ
khó tính lắm ạ. ko lãng mạn gì hết. khô khan dã man con ngan luôn. nhưng ở mãi cũng quen rồi ạ. biết tính nhau nên ko cãi nhau nữa, chứ hồi mới cưới suốt ngày chí chóe
Ui khác xa lúc mới yêu......Haizzzzz. ck em già mồm hơn mọi người ah, ngoài ra còn phát hiện hắn thích chó một cách khủng khiếp, còn lãng mạn thì lúc yêu cũng ko có thì lấy về cũng vẫn vậy, nói chung điểm xấu mà đã lộ trước thì ko thay đổi nhiều còn cái xấu khác thì lộ dần dần. .... Lắm lúc điên lắm nhưng chả hiểu sao vc em cũng ít cãi nhau lắm. Chỉ trừ phi cứ nhắc đến chuyện gia đình 2 bên thì mới cãi thôi còn ko thì hầu như chả bao giờ
giống nhà e, toan cãi nhau vì chuyện của ng thứ 3 thôi, chứ 2 vk ck ít vấn đề để cãi lắm, cứ nhắc tới nhà 2 bên là y như rằng
Mình thì toàn bịt mũi cho hắn k ngáy đc nữa vì có đạp thì ck mình cũng k tỉnh ngủ đâu. Ngủ như chết ý