Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã luôn ở bên con. Xin Chúa tiếp tục và mãi mãi ở bên con, cho dù con có lúc tội lỗi, làm Chúa đau lòng. Nhưng con tin tình yêu bao la của Chúa luôn chờ đợi con quay về và mỉm cười với con. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.
Trước mình hay đi lễ nhà thờ Thái Hà, về sau mình hay đi lễ sáng sớm ở nhà thờ An Thái. Bây giờ mình sang Nhật, hôm nay được dự lễ Tiếng Việt rất vui. Được hát thánh ca Tiếng Việt. Giờ ít cha Việt Nam nên 2 tháng mới có lễ Tiếng Việt một lần. Còn hàng tuần đi lễ Tiếng Nhật. Nhưng trong một niềm tin, tinh thần hiệp nhất dù ở nơi đâu chúng ta cũng luôn cầu nguyện và Chúa luôn ở bên chúng ta. Chúc cả nhà mạnh khoẻ, bình an trong ơn Chúa và mẹ Maria.
Ngày trước mình toàn đi nhà thờ Thái Hà đấy, từ thời cha già Bích cơ, sau đến cha Hiên. Rồi đến cha Phụng/cha Phượng thì mình đi ít hơn vì chuyển nhà, giờ cha Hiên lại ra TH thì phải. Bạn sang Nhật à, mình thấy nhiều người thích đất nước Nhật, cứ từ vụ sóng thần mấy năm trước là thấy phục họ rồi. Mình có người quen ở bên đó làm lao động thôi mà còn chưa muốn về VN đấy.
Tạ ơn Chúa. Mùa chay này xin Chúa cho con biết trở về để sống đẹp lòng Chúa hơn, và biết yêu thương mọi người hơn.