hehe, e lại vụng, chỉ nấu đc mấy món cơ bản thui, nhìu hôm bị chê e cáu quá bắt vào tự nấu ấy chứ, đi làm đã mệt rồi về còn con cái, cơm nước làm k xuể
50k nếu 2 người ăn vừa vừa cũng được, nhưng với tình hình giá cả leo thang chút là sợ k đủ ý. Nhà có nam giới thì ăn nhiều chứ chị em phụ nữ thì ăn đỡ hơn
nhà m lão ck còn ăn ít hơn cả mình, mỗi bữa lão ý ăn có 2 bát cơm thôi, chả thick ăn rau thịt gì, suốt ngày cơm cà
Ngày nào cũng đau đầu nghĩ hôm nay ăn gì=)). Các mẹ có món nào mới chỉ e với. Thấy bế tắc khi nghĩ đến việc mai ăn gì
hjj, phải phân chia công việc ra chứ mn, mỗi người làm 1 việc, chứ làm 1 mình hết sao đc, nấu mấy món cơ bản là đc rồi, sau dần dần nâng cao tay nghề, hjj
Nếu làm mâm cơm 50K thì mình sẽ sắp được như này - Đậu phụ - Rau luộc - Rau chiên, xào - Cơm hoặc cháo - Trứng rán (nếu không muốn ăn chay) - Lạc rang, muối vừng - lạc ... Dễ mà nhỉ, lại ngon và rẻ tiền. Ăn thịt, cá nhiều cũng không tốt
mẹ nói quá chuẩn, ngon như vậy mà ngày nào cũng ăn thì ngán muốn chết thế nên mấy ông chồng thỉnh thoảng chán cơm nhà đi ăn phở đấy
50k 3 món rau, thịt và đậu cho 3 người thì cũng dễ chế biến và khá ngon. Mình cũng chỉ có nhu cầu đơn giản thế thui là vào cơm rùi