Có con gái đầu lòng mình thấy ghen tị lắm luôn. Ở chỗ mình có chị cũng sinh con gái đầu lòng giờ có bé thứ 2 cũng 1 tuổi rồi. Nhìn cô chị chơi với em rồi cho em ăn giúp mẹ nhìn mà thèm. Trong khi đó con trai mình ít hơn có 1 tuổi thì toàn nghịch thôi.
Mình thì k biết vì con trai nhưng theo quan sát của mình ở cty mình thì đúng là mấy chị bầu bé trai đỡ nghén hơn 2 người bầu bé gái.
Tớ nghén 3 tháng đầu chằng ăn uống gì, thèm đồ chua con zai Công chúa ko nghén như cu a, n ko ngủ được và thèm đồ ngọt 2 đứa khác nhau vậy đó
Mình chưa thấy tài liệu nào nói là ốm nghén, buồn nôn là sinh con gái cả. Trước chị dâu mình bầu ctrai mà cũng nghén kinh khủng lắm
Chắc tùy từng mẹ thôi, vì thằng cu a tớ cứ đồ chua thì ăn đồ ngọt sợ. Nhóc e thì chỉ ăn socola đến khi sinh luôn.
Tớ vẫn ăn bt mn ah, sinh bé gái 3,5kg dài rộng sk bt. Trộm vía cứ ăn và lớn thôi giờ được 5 tuổi rồi.