Nhà em 2 vợ chồng mỗi người 1 quê, lên HN làm ăn rồi định cư trên này luôn. Những dịp được nghỉ nhiều như 2/9 này luôn muốn về quê, khổ nỗi những ngày này xe cộ, đường xá đông đúc. Về thì rất mệt mà không về thì lại tiếc. Các mẹ có ai hoàn cảnh như em không ah?
nhà em hai quê đây, 2.9 về quê nội mn ạ, xong lại lên lịch về ngoại. nhà em chủ động xe nên tháng về với ông bà 1 lần
mấy chị 2/9 còn được nghỉ bù về quê, cty e đây bình thường làm cả t7, giờ nghỉ thì cũng chỉ được 2 ngày thôi, rõ khổ
Nhà mẹ nó chủ động xe thì tiện rồi. Nhà mình thì 1 là đi xe khách ngoài 2 là thuê taxi, taxi thì cũng xót tiền lắm.
Mình xin nghỉ phép thêm 1 ngày nữa. Mình thích về những dịp này vì anh em, bạn bè cũng về nên có cơ hội được gặp mọi người.
Nhà mình những ngày lễ là cứ tiêu chí ở nhà nghỉ ngơi, kinh nghiệm nhiều năm là đi đâu cũng chỉ toàn người với người.
Nghỉ 2/9 thì nên quê sẽ hay hơn. Về để còn cháu nó còn biết quê nữa và về quê không khí thoải mái hơn trên HN nhiều
em nghĩ nếu gần thì về, xa quá thì đợi ngày cuối tuần khác, có thể xin nghỉ thêm 1 ngày để về thì xe cộ sẽ thoải mái hơn
Đồng ý với ý kiến của bạn, về được thì cũng tốt nhưng cũng không nhất thiết phải về vì mình mệt đã đành còn con cái nữa.
Mình nghĩ nếu gần thì nên về, còn nếu k bố trí vào dịp khác, miễn là 1 năm về quê đôi lần để ông bà đỡ nhớ cháu và các con biết nguồn cội.