hihi, như kiểu bán nhợn ý nhỉ. nhà e mà bán theo cân chắc thiệt quá, lão nhà e chưa đc 50kg thế này, có khi bán theo công dụng thôi
Cũng thương vợ con, chăm chỉ kiếm tiền. Nhưng vẫn tật xấu là rất đào hoa cho dù chả đẹp zai tí nào cả
nhà em thì k rượu, k thuốc, k chè, chỉ nghiện điện thoại. yêu vợ, thương con nhưng nhiều lúc cũng k bằng cái đt các mẹ ạ. chả có nhẽ em đi ghen với cái đt. haizzz. à, còn lười việc nhà nữa ạ.
lười và có vẻ chán vợ rồi. Vô tâm nữa, ck e đc cái là rượu chè cờ bạc, gái gú thì k có nên cũng có thể chấp nhận dc. Ở với nhau lâu thì chán cũng phải thôi, cố gắng làm mới lại tình cảm vk ck chắc sẽ vui vẻ lại ngay ý mà )
e chẳng biết nhận xét ck e ntnao chứ 4 năm yêu nhau, mới cưới đc 1 năm. E có ngồi nc vs ck e hỏi a ơi ngày xưa e là gì của a, ck e bảo e là công chúa. Còn bây giờ e là gì? chồng e k nghĩ ngợi: e là con chó.