Các bố các mẹ thân mến ! Mình là Hoàng . Mình chưa được lên chức cha ^^ nên bài viết này không mang tính chất chia sẻ kinh nghiệm , thực ra là mang tính chất trải nghiệm chính bản thân . Hoàng sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc , cha mẹ thường xuyên cãi cọ và cú sốc đầu đời xảy đến vào năm lớp 2 và câu nói ám ảnh nhất thủa đó là tiếng của ông quan tòa " Con muốn ở với cha hay với mẹ " . Nó cứ lặp đi lặp lại như điệp khúc của nỗi đau . Cuộc sống sau đó cũng chẳng hề tốt đẹp gì theo kiểu sau cơn mưa trời lại sáng . Họ hành hạ thể xác lẫn tinh thần của nhau ngay cả khi đã li dị rồi , còn mình dần chìm vào trạng thái tự kỉ . Trạng thái không biết vui , chỉ có những vết thương trong tâm hồn non nớt không thể hàn gắn . Có lẽ thứ tương tự như niềm vui duy nhất mà mình cảm nhận được lúc bấy giờ là khi nghe nhạc chú Chế Linh hát . Thuộc hết , thuộc từ lời hát cho đến giai điệu , dừng ngắt nghỉ lúc nào, thậm chí qua bài này là đến bài nào . Cứ đi học về là nghe nhạc , Trước khi đi ngủ , ngay sau khi học , cứ rảnh ra là xin phép mẹ cho nghe nhạc . Từ đó âm nhạc như ngấm vào máu của mình rồi , lớn thêm vài tuổi nữa bắt đầu tập hát , hồi đó không hiểu đam mê là gì , chỉ biết là nghe nhạc cảm thấy nhẹ nhõm , thấy vui mặc dù ở cái tuổi đó chẳng hiểu nổi ý nghĩa của những bài hát mình nghe . Sau này lớn lên , đi đây đi đó , bản tính thích tự lập nên vấp ngã là điều không tránh khỏi , ngoài người thân ra , thứ duy nhất có thể sẻ chia , có thể thấu hiểu , có thể đồng cảm với mình chính là Âm Nhạc . Đến tận bây giờ , khoác ba lô nam tiến lập nghiệp , 2 bàn tay trắng , chỉ mang theo một người bạn duy nhất là Âm nhạc . Bản thân mình cảm thấy , nếu sau này mình có con , mình sẽ cho bé nghe nhạc , những bản nhạc hay ngay từ khi còn bé , vì mình nghĩ âm nhạc sẽ thanh lọc tâm hồn , sẽ giúp bé mạnh mẽ , ít ra khi lúc không có cha mẹ ở cùng , bé sẽ không bị hụt hẫng vì cô đơn . Còn những bằng chứng khoa học nói nghe nhạc kích thích trí não , sự thông minh nhạy bén thì mình chưa nghiên cứu nên cũng không giám nói nhiều . Đây là trải nghiệm của chính bản thân mình với âm nhạc ^^ ! Tuy giờ mình làm một nghành không liên quan gì đến âm nhạc , nhưng mình vẫn đầu tư một Phòng Tập Nhạc tại TPHCM cho các bạn trẻ có đam mê âm nhạc , hỗ trợ hết sức để các nhóm nhạc có một nơi tụ tập tuyệt vời nhất dành cho âm nhạc . Vì cái tình cảm dành cho âm nhạc mãi mãi không thay đổi được !!!! Có bố mẹ nào muốn cho con tập chơi Guitar hay Piano hay trống Jazz thì cũng liên hệ được nhé , mình sẽ tư vấn cho ^^ Mình sẽ giúp đỡ hết mình ! ĐT : 0906.069.023 - 0888.678.748 153 Võ Thành Trang - P11 - Tân Bình - TPHCM
Bé bi của mình cũng thích nghe nhạc lắm , nhún nhảy theo điệu nhạc đàng hoàng ) chả biết sau này có ca sĩ ca sung gì không ) . Mình cũng đam mê âm nhạc lắm , hồi trước cũng có band nhạc , mà giờ vợ con rồi , chịu chết . Thích thì vác cây đàn lên sân thượng ngân vài bài rồi vác xuống thôi ))) Chúc chủ thớt làm ăn phát đạt . Khi nào bé bi lớn chút nữa có nhu cầu tập nhạc thì mình liên hệ nha
Mình cũng hay nghe dân ca và thiền , âm nhạc đúng là không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta !!
âm nhạc là thứ nuôi dưỡng tâm hồn người ta, giúp ta chạm đến được mọi góc khuất của trái tim, cảm nhận được cuộc sống theo cách rất riêng mà mỗi thể loại nhạc mang lại
Bé nhà minh được nghe nhạc nhiêu tư trong bung me, gio bé hơn 3 tuoi mà thuoc lời bài hát rât nhanh, cô chỉ cần dậy 1 là nhó, luôn được xếp vao đội văn nghẹ của lớp của trường
phongtapnhac.com địa chỉ phòng tập nhạc nhận dạy kèm các bộ môn , Guitar , Piano , Violin cho trẻ . Các bộ mẹ có thể tham khảo ạ
https://phongtapnhac.com/khuyen-mai-phong-tap-nhac-8ns-hood-tphcm-2017 Đang có chương trình khuyến mại hè
cho bé nghe nhạc , những bản nhạc hay ngay từ khi còn bé , vì mình nghĩ âm nhạc sẽ thanh lọc tâm hồn , sẽ giúp bé mạnh mẽ , ít ra khi lúc không có cha mẹ ở cùng , bé sẽ không bị hụt hẫng vì cô đơn
phương tây họ cho trẻ nghe nhạc từ còn trong bụng mẹ, nhất là người do thái, mình đang học lõm theo phương pháp của họ