Con em được hơn 7 tháng rồi cm ạ, mọc được 2 cái răng dưới rồi. Cái gì nó cũng gặm, sáng nay em cho nó gặm 1 miếng xúc xích nhỏ em thấy nó bứt được cái vỏ ngoài, em lấy miếng xúc xích của nó ra để em bỏ cái vỏ thế mà nó hờn em nó khóc xong rồi nó không cầm miếng xúc xích nữa, mọi khi nó không khóc đâu nhưng hôm nay con đã biết khóc hờn em cảm giác như cháu nó biết nhiều hơn, yêu lắm các mẹ ạ. Các mẹ có con 7 tháng con đã biết làm gì rồi hả các mẹ?
Bé nhà mình đang bập bẹ tập ngồi bạn ak. Mỗi cái ngối tí là cần có chỗ dựa không là lại đổ kềnh ra sau, vui đáo để ^^ Ak, cái khoản theo, biết theo thế là chỉ bám riết lấy bố với mẹ thui
thế bé nhà bạn biết hơn bé nhà mình đấy, bé nhà mình ai bế nó cũng theo. lúc nào cũng chỉ thích đi chơi thôi
Trẻ con mà, biết tí là ham chơi ngay Bé nhà mình cũng thế, hay được bà bế đi chơi nên háu đi chơi lắm
Bé nhà em khi 7 tháng đã biết mếu mỗi khi mẹ nghiêm mặt. Tủi thân và khóc òa lên khi thấy mẹ chơi với anh mà không để ý đến mình. Biết nịnh khi mẹ mắng, ví dụ như khi mắng con sẽ bò lại với mẹ dụi dụi đầu hoặc sẽ thơm lên mặt mẹ. Giờ 8 tháng nghịch như 1 thằng giặc, thích chơi với anh.
Nghe dễ thương ghê, bé nhà em cũng thế, ăn vạ bò lăn ngã ngửa ra, hay khóc giả vờ nữa, có người càng khóc to