Hình như lười và bẩn là đặc điểm chung thì phải. . Có thể trong mắt các ông chồng, bẩn như vậy là đủ sạch, lười như vậy là đủ chăm rồi chăng.
ck m nóng tính, kén ăn, nhiều lúc vô tâm mà nhiều lúc cũng tình cảm nói chung là khó chiều Ít khi giúp vợ việc nhà, căn bản là cũng lười
Đồng cảnh ngộ với mẹ nó, nhưng mà mình tự nhủ là: Nếu ngoan hiền, thương yêu vợ con, lại có chí cầu tiến, công việc thành đạt thì đã chả phải là chồng mình, con người ai cũng có những mặt xấu mặt tốt, ở mức chấp nhận được thì mình Ok thôi
ck em thì khá ổn, chịu giúp việc nhà, tình cảm. Có mỗi cái tính là cục nhưng m chưa bị cái bạt tai nào và cũng nhanh quên.
Ai cũng như mẹ này có phải tốt ko ! Luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực . Tại sao cứ nói ck làm biếg !
Chồng tớ lười việc nhà, khó tính (hay càu nhàu làm lũ trẻ sợ nem nép, chứ cũng chẳng đánh vợ chửi con bao giờ) nhưng chăm kiếm tiền và yêu chiều vợ con (hầu như về kinh tế là chồng tớ lo tất). Sạch sẽ quá đà nên nhìu khi 10h đêm còn hành vợ đi...lau bếp. Nói chung là chịu đựng đưicj