có mom nào giống mình không ạ, bé nhà mình được 14 tháng rồi, vẫn ty mẹ. lần đầu làm mẹ nhiều khó khăn, nhưng những lúc được ôm con vào lòng cho con ty cảm thấy nó thiêng liêng, hạnh phúc sao ý, cảm động lắm luôn. mà giờ con ngày càng một lớn đến lúc cai sữa khg biết sao, nhiều lúc nghĩ cứ thấy buồn buồn.
Con vẫn luôn cần mẹ, theo mình thì con càng lớn thì càng cần có mẹ đó. Thời điểm này các bạn ấy đang tìm hiểu cuộc sống xung quanh nên rất cần có mẹ chỉ dạy và cùng con khám phá đó mn. Mà nhất là khi con bắt đầu bập bẹ nói khi đó con sẽ có những tình cảm rõ ràng hơn đối với mẹ, biết theo biết bám.