Nếu mà 2 bé mà ko biết chị có thuê nhà không chứ 10tr lương cũng xoay sở căng lắm hic. Nhà em chưa có em bé mà 1 tháng cũng tầm 6tr rồi đấy. Chưa kể có đình đám vào nữa là ngáp ngáp
chồng em cũng chăm chỉ đi làm nhưng lương tháng dao động theo doanh số từ 7-13tr/ tháng. mà tháng nào k đạt doanh thu chỉ đc lương cứng là em đã chán lắm rồi. cảnh đi làm thuê. 2vc em thu nhập tương đương nhau. ( đa phần là em đc cao hơn ổng).
Đùn rui mn ơi, ông xã mn hiền lành lại an phận thế chắc ki đã chịu chuyển việc, mà được cái nọ mât cái kia, đầy ôg kiếm tiền gioi mà lại lăng nhăng gia trưởng với vũ phu thi minh còn khổ hơn ý
đúng rồi,, làm gì có ông nào vừa giỏi kiếm tiền lại hiền lành tử tế,, nói chung khi thấy ức chế với chòng thì phải nhìn xuống những ông ko bằng chồng mình để lấy động lực thôi,, chứ lúc đó mà nhìn len thì thấy chán hẳn
nhà bạn này cũng giống nhà mình, mình làm kế toán lương chỉ được 7tr, làm thêm ở nhà cũng ngót 10tr. chồng cũng thích làm ăn tự do, tiền tháng có tháng không, chi tiêu 3 người cũng vật vã lắm, chưa kể tiền lãi ông vay làm ăn kinh doanh chưa trả xong. bây giờ thêm bé nữa cũng mệt lắm. Ông bà nội ngoại ở quê cũng ko có điều kiện nên chả biết kêu ai bây giờ. thôi cố gắng vậy.
Bạn này giống y mình luôn cả về lương lậu thu nhập hàng tháng cũng như ông chồng thích làm tự do, tháng có tháng không, nhà mình 4 ng, (2vch, 2 con) được cái k phải thuê nhà. Bạn làm kế toán được bao năm rồi, mình đi làm 10 năm rồi mà thu nhập chỉ từng ấy, buồn lắm...!
nhà mình thì phải trả tiền thuê nhà, thuê cửa hàng hàng tháng. tháng này mới chào đón bé thứ 2 đây, cũng vất lắm. ra trường cũng được 10 năm rồi ý, nhưng ra trường mình làm kinh doanh, bay nhảy khắp nơi, lấy chồng vào thì chồng bảo làm kế toán cho ổn định, có thời gian chăm sóc gia đình, lương kế toán bọt bèo lắm, ko ăn thua.
Chuẩn đấy càng tìm hiểu thị trường càng thấy lương kế toán bèo bọt mặc dù cũng làm cũng mệt, k cẩn thận là thuế gọi, thuế phạt như chơi lúc đó giám đốc lại nhảy lên mà lương thì chỉ trả thấp, trong 1 công ty nếu so với sale thì kế toán chỉ đứng sau cùng. Giờ chồng làm ăn tự do thì mình phải ổn định thôi k nhỡ có gì thì mệt lắm, vì kinh doanh tự do có lúc này lúc khác, ngày nắng nuôi ngày mưa. nhà mình thì k phải thuê nhà, thuê VP thì chồng lo chi phí.
làm sale cũng có thời thôi mn ạ,, khi mình già đi thì dễ bị hất cẳng ra ngoài ko như kế toán,, kế toán thì càng làm lâu càng nhiều kinh nghiệm càng dễ tăng thu nhập
Nếu bạn muốn tìm một công việc có thể làm thêm, giúp cải thiện cuộc sống thì pm mình, mình sẽ giúp bạn tìm hiểu về cv này!
Mình tưởng với mức thu nhập này mn còn độc thân mà ko đủ tiêu thì mới đáng báo động chứ đây 1 nách 2 con nhỏ, lại còn chồng ko có trách nhiệm như thế nữa thì như vậy là xoay quá giỏi rồi ý chứ
10 triệu mà có con nhỏ thì đâu phải là nhiều, giờ chắc lương của mẹ chủ topic cũng phải gấp rưỡi gấp đôi rồi.
Mn trao đổi với ck xem thay đổi cv hiện tại để tăng thu nhập chứ 1 mình gánh hết sao nổi còn 2 đứa trẻ lại chịu thiệt thòi