Ra trường tính đến thời điểm hiện tại cũng được 2 năm, năm thứ nhất làm marketing online cho một công ty cổ phần nhỏ, vốn là cổ phần nên có phần hơi lộn xộn, sếp đóng ít, sếp đóng nhiều mỗi người một ý, ít nhiều cảm thấy mình thật nhỏ bé khi mới ra trường. Ok lăn lộn hơn năm, những ngày đi làm có khóc, có cười nhưng phần nhiều là khóc cũng có những ngày thức thâu đêm làm cái này cái nọ. Biết ít nhiều, và nhận thấy ngày xưa mình ngu như chó. Tiếp đến tạm biệt công ty cũ lên đường với công ty mới cũng là công ty đang làm, vẫn liều lĩnh chọn làm sale để học sửa giọng (quê ở Nghệ An) nhưng có lẽ mục đích bất thành. Làm về lĩnh vực chuyển hàng từ Nhật, Mỹ về Việt Nam, rất tốt, rất cố gắng. Những tháng đầu phải gọi là cực kỳ, cực kỳ muốn bỏ cuộc nhưng vẫn cố vì bản tính chai lì. Đến nay đã ổn hơn một chút, nhưng thi thoảng vẫn gặp những trường hợp dở khóc dở cười với khách, vẫn ổn không sao. Cho đến những ngày tháng hàng Mỹ về đều đặn tuần một chuyến, khách bắt đầu tăng lên và những câu chuyện dở khóc lại theo đó tăng cấp độ. Hàng về, khai thác xong thấy hàng đẹp quá, hỏi khách dạo qua thế nào mà xế chiều lại năn nỉ khách để lại. Cảm thấy giàu có, lương đến rồi đi như cơn gió, nhẹ bẫng. Thêm nữa hàng Mỹ với hàng Nhật buộc phải giao tiếp, mail bủng các kiểu bằng tiếng anh, ok rất ổn, cho đến một ngày đối tác mở mail đại loại là " Tao đã nhận được phản hồi của mày nhưng mày phải cố gắng nữa (ý nói tiếng anh)"' - đọc xong quả mail lòng dạ rối bời. Không sao tiếng Việt trôi chảy là được mặc dù lại vẫn ngu dấu hỏi với dấu ngã. Và hiện tại đang ngồi bàn học gõ những dòng này kiếm khách vật vờ và đang học lại Tiếng Anh các mẹ ạ. (Thôi học đã tối mai lại viết tiếp)
Tiếng mẹ đẻ mà học cũng khó á bác . Nhưng đúng là tiếng gì cũng vậy học thì khá nhanh nhưng ko được dùng không được rèn giũa thì quên là cái chắc. (. Thế nên hs, sv học tới vài năm tiếng anh rồi mà nhiều người cũng có sdung được đâu ((
Ôi thiếu mấy tháng nữa là mình viết cái này được 1 năm rồi nhỉ. Nhanh quá các chệ ạ, giờ vẫn đang làm việc, thấy thông minh ra nhiều, ngã đau cũng nhiều, giải quyết cũng kha khá vấn đề. =)) và đặc biệt Tiếng Anh ôiiiiiii