Xác định luôn mn ạ, 1 nhà ck nhờ được tới đâu thì nhờ, nhìn chung cũng lựa cho gia đình bớt căng thẳng CK thì tùy mỗi ông bố yêu con tới đâu, mình vẫn là hiểu con mình nhất, thương con mình nhất
M lắm lúc bực bội, chán lắm. Xì trét kinh khủng. Nhưng nghĩ về con lại cố gắng hết. Cái gì cũng sẽ qua hết. Cơ mà giờ m chưa dám nghĩ đến tập 2.
Mình 2 bé cách nhau 21 tháng đây. Lúc đầu vất lắm, con ốm đau liên miên. Giờ bạn thứ 2 dc 2 tuổi, đi học rồi, thấy khỏe re luôn
Mình thì 1 bé cách nhau 29 tháng, ngẫm lại cũng vất vả mà bé lớn thì thiệt thòi. Có lúc bé cô em thì cô chị cũng đòi bế thế là bế cả hai luôn, hai tay hai đứa.