Sống thử! Nên hay không nên??

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vaydamshop, 4/7/2014.

Tags:
  1. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sống thử! Nên hay không nên??

    làm gì thì làm, bạn có gan làm, gan chịu
     
    Đang tải...


  2. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,941
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Sống thử! Nên hay không nên??

    là con gái thì ko nên sống thử, mọi thiệt thòi hay hậu quả sau này chỉ mình gánh thôi
     
  3. Thuphuong0512

    Thuphuong0512 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/7/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sống thử! Nên hay không nên??

    Nếu sau này đôi ngả, thì thiệt thòi vẫn là người phụ nữ
    Với 1 nước á đông như vn thì mình nghĩ ko nên
     
  4. la mer

    la mer Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/1/2013
    Bài viết:
    1,593
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sống thử! Nên hay không nên??

    E là ko có từ thử. Đã sống là thật luôn. Đời thì ngắn mà gặp ai cũng thử xong r nó đi đến đâu cũng chẳng rõ.
     
  5. minhson229

    minhson229 Banned

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Sống thử! Nên hay không nên??

    ko nên. sau này chỉ tội cho con gái thôi
     
  6. glinh2012

    glinh2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    2,271
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sống thử! Nên hay không nên??

    m ko thk tí nào, nghe đã ghét rùi .
     
  7. minhtuan_ptn

    minhtuan_ptn Bảo Quyên-Minh Tú

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Sống thử! Nên hay không nên??

    Đúng là thế nhưng đừng phải giải quyết hậu quả là đc, sinh lý hay luân lý cũng phỉa cân nhắc về đạo đức
     
  8. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,751
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sống thử! Nên hay không nên??

    Cái gì cũng cần thật. Thử làm gì cho mệt.
     
  9. chiasedecuocsong

    chiasedecuocsong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/8/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chỉ mất thời gian, nhiều hệ quả buồn.
     
  10. dodongcuongthinh

    dodongcuongthinh http://dodongcuongthinh.com

    Tham gia:
    9/3/2016
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    sống thử để làm, nhiều khi bạn đã chắc chắn hôn nhân thì nên sống và thử. Chứ còn yêu mù quáng thì thôi xin thưa, chuyện ở xã hội vn này yêu thương chưa chắc đem lại hạnh phúc sau khi kết hôn và sinh con đâu. Thực sự khi có con các bạn sẽ khác, lúc đó nếu thương gd họ sẽ cố rắng sống với nhau và kiếm tiền lo cho gd. Chứ ko phải quen nhau rồi yêu với đương, nó chỉ là phù phiếm, khi sống với nhau rồi lòi ra mặt xấu mà chịu đựng ko được thì cũng li hôn.
     
  11. amayzin

    amayzin Hạnh phúc là khi được sẻ chia cùng mọi người

    Tham gia:
    23/10/2015
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Mình là con trai mà mình thấy việc nên hay không còn phụ thuộc vào suy nghĩ của từng người, nếu bạn nghĩ rằng mình đủ chín chắn ( thì hãy nên sống thử )

    Ở một khía cạnh nào đó sống thứ có nhiều lợi ích của nó. Khi yêu bạn thấy người ta phong độ, ga lăng... Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Có bao nhiêu chị em khi lấy chồng về than phiền nào là ông này ở dơ, ông này lười biếng, cờ bạc... Rồi lại than trời sao khi yêu thế này mà giờ cưới về thay đổi 180 độ. Lúc yêu mà các chị em thấy thế thì đã chạy mất dép rồi còn đâu mà cưới xin nữa. Nhưng sống thử thì sẽ biết hết, cái gì cũng sẽ lòi ra, Dậy chồng từ thủa còn chưa cưới, chứ nhiều khi cưới về muốn dậy cũng khó.

    Ở đây mình không nói tới các hậu quả vì ai cũng biết cả rồi, mình muốn nhắc tới những mặt tốt của vấn đề. Thổi cơm chung chị em còn học được cách chi tiêu, tiết kiểm, quán xuyến việc nhà, dậy dỗ chồng và hơn hết là sẽ có ít nhiều kinh nghiệm nếu sau này kết hôn.

    Ở chung còn giúp hai người hiểu nhau nhiều hơn, yêu và cưới cách nhau rất xa, để yêu một người không cần quá nhiều yêu cầu ( với bản thân mình chỉ cần thấy nc hợp, vui vẻ, hòa đồng một chút đảm đang và có khuôn mặt có duyên 1 tý là ok) nhưng các chị em có nghĩ một người với những điểm như thế thì có nên lấy làm chồng không?

    90% chắc chắn là không? theo thống kê 60% số vụ ly hôn này thuộc về các gia đình trẻ, tuổi vợ chồng chỉ từ 21 đến 30, trong đó 70% số vụ ly hôn khi kết hôn 1 - 7 năm và hầu hết đã có con… Những con số này nói lên việc cứ yêu rồi cưới chưa chắc hôn nhân đã bền vững. Vậy tại sao không tìm hiểu rõ ngọn ngành khi tiến tới hôn nhân.

    Người còn có người tốt người xấu. Sống thử tốt hay không còn phụ thuộc vào bản thân mỗi người, Là tốt hay là xấu phải xem bạn có phải là người đủ chín chắn hay chưa?
     

Chia sẻ trang này