Em đã có 1 bé năm nay 6 tuổi rồi. Cách đây 2 năm cũng muốn có bé nữa nên em thả nhưng đến giờ vẫn không thấy gì. Em có đi khám thì mọi thứ vẫn bình thường. Các mom có ai bị như em không? hàng xóm nhà em cũng có trường hợp tương tự, đến giờ con đã học lớp 11 rồi và xác định là tịt luôn. Cũng thấy lo các mẹ ah.
Mình cũng đang mong con thứ 2, đang thả nhưng chưa được. Bạn khám không sao, nhưng ck bạn đã khám chưa vậy? Có nhiều trường hợp ro chông mà.
Cả chồng cũng khám rồi, vẫn bình thường. Khổ nỗi bên nhà chồng có mỗi mình chồng là con trai, con đầu của mình là con gái.
e có đứa e họ cũng bị vậy á, con đã lớn dc 4 tuổi rồi muốn sinh đứa thứ 2 vì gia đình con trưởng nhưng đứa thứ nhất là con gái nên cũng muốn để thêm nhưng giờ cũng khó
bé đầu nhà em cũng 5 tuổi, e thả 3 tháng nay rồi mà chưa thấy gì. Cả 2 vợ chồng cũng lo vì quanh nhà toàn người con đầu lớn lắm rồi mà chưa sinh được bé thứ 2. e xác định nếu khoảng 5-6 tháng mà chưa có gì thì cả 2 vợ chồng phải đi khám xét xem sao. Nhiều người thì dễ lắm, cứ hở cái là có thôi.
Nhà mình có chị cũng có bé được 8 tuổi rồi mới thả để sinh con thứ 2. Nhưng cũng chờ gần 2 năm mới có, chị ấy dùng thuốc tránh thai nên đợt chưa có lo lắng lắm k biết có bị ảnh hưởng gì k. Đi khám cũng k bị sao mà phải gần 2 năm mới có. Giờ mới sinh bé trai được 20 chục ngày, nhà cùng mừng vì bé đầu cũng con gái.
3 tháng thì chưa cần lo lắng vội mom ah. Máy móc lâu không hoạt động thì cũng cần có thời gian để khởi động chứ, hihi
Bác ấy có phòng khám đó ở số nhà 40 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh. Và lịch thì các ngày trong tuần từ 17h-20h, chủ nhật làm cả ngày bạn nhé.
Bạn có bé đầu lâu chưa? Mình bé mới có 4 tuổi mà nhà mình dùng biện pp khá an toàn là bcs rồi vậy mà thả 3 tháng chưa có cũng thấy hoang mang.
Em chưa có bé đầu lòng. Nhưng theo em nghĩ hiện nay áp lực cuộc sống nhiều, cùng với những chế độ sinh hoạt dinh dưỡng nói thật là không khoa học gì hết. Chị và anh nhà nên ăn uống nghỉ ngơi nhiều. Nếu làm văn phòng thì ngồi 1 tiếng lại đứng dậy vươn vai tí cho khỏe, đừng ngồi chây ì, rất hại, nhất là tinh trùng của nam giới
mn thả 3 tháng rồi à, nhà em đi tiêm mũi 3in1 nên tháng 9 này mới bắt đầu thả đây, hy vọng thả là có em bé ngay
Ôi nói tới sinh hoạt thì đúng là nhà mình cả 2 vợ ck đều k khoa học. Mình làm vp thì ngồi ì 1 chỗ xuốt. Còn ck thì đi làm công trình đi làm tối ngày, lại còn thói quen xấu thường xuyên điện thoại mà đi thì toàn bỏ điện thoại túi quần nên mình cũng lo.
Mình tiêm mũi 3 trong 1 từ tập đầu, cả viêm gan B nữa. Chuẩn bị cho tập 2 mình đã tiêm mũi cúm từ tháng 3, để tháng 5 thả nhưng giờ vẫn chưa có. Tháng này cũng tới ckk rồi nhưng chưa thấy có mình cũng đang hi vọng nhưng chưa muốn thử que vì thử rồi lại thất vọng cũng chán, cũng k thấy có biểu hiện gì lạ.