Ôi, đã bầu bí mệt mỏi ê ẩm rồi lại còn bị như thế. Giờ em thấy nhiều nơi quảng cáo chữa trĩ lắm mà không biết có ok không
Mn ơi nhưng giờ mình bị rồi cơ, đang tính đi cắt mũi trĩ mà phân vân k biết có ảnh hưởng gì k. Có đau k. Mình cũng xông lá trầu k rồi mà k khỏi.
K hiểu có phải do bầu mà mình bị vậy k nữa, trước mình táo chỉ bị ra máu khi đại tiện thôi giờ thì nó nhô ra đau lắm.
Mình cũng đị thử cách dân gian sau đó thử sang thuốc đông y, rồi cuối cùng là can thiệp y học nếu k khỏi đây. K biết các cách dân gian chữa có nhanh khỏi k nữa.
Đỡ chưa em? Hic, trước chị cũng thế, khổ sở luôn. Giờ em chịu khó ăn uống hoa quả, chất xơ, uống nước, kết hợp vận động nhẹ nhàng. Nếu bị chảy máu khi đi vệ sinh, thì tốt hơn hết kiên trì xông lá dấp cá. Vết đau sẽ giảm, và cái chính là phải kiên trì, chứ ko ngày một ngày 2 được. Bị rồi, mà ko kiên trì điều chỉnh ăn uống, vận động thì rất dễ bị lại. Cả đến lúc sinh nữa, vất vả lắm. Chị đã bị, và giờ thì ổn rồi.
Chị ơi, vậy chị điều trị bao lâu thì khỏi ạ? Chị dùng những cách nào ạ? Và khi sinh thì có sao k chị? Ôi em lo quá
Cảm ơn mn nhiều. Mình sẽ thực hiệt các cách các mẹ chia sẻ để k được cái này thì được cái khác. Giờ mới hiểu có bệnh thì vái tứ phương là thế nào đó. Cho mình hỏi cách của mn thì khoảng bao lâu thì đỡ vậy?
Hic, nếu mới thì em cứ làm thử theo cách của chị đi. C ko nhớ nữa, c cứ kiên trì điều chỉnh ăn uống, thôi. Nếu đau bị tổn thương thì ngồi xông lá dấp cá, vài hôm sẽ thấy dễ chịu.
Em đi làm ăn uống cũng linh tinh lắm, mà ít vận động nên chắc bị vậy. Giờ em sẽ cố gắng chữa và điều chỉnh thôi.
Em khoản vận động thì k thể đạt rồi, chẳng hiểu sao em cứ đi bộ 20-30 phút tối thôi là lại bị khó thở ý.