Thật luôn đi bạn, mình có bạn làm nhà nước biên chế hẳn hoi rồi mà cũng ra ngoài đấy. Không chịu được cảnh sáng cắp cặp đi, tối cắp cặp về.
làm nhà nước mai kia chăm con sẽ đỡ vất vả hơn bạn ạ.vì có thời gian. Chứ tư nhân cũng khó. Nhất là việc đưa đón con
Bộ phận mình làm cũng bị quy định về thời gian mà. K có việc gì vẫn phải ngồi đến hết giờ. Riêng mình phải đến sớm hơn cơ.
Đấy là cuộc sống mà bạn. Nhiều khi, mình muốn là 1 chuyện, nhưng còn nhiều yếu tố khác tác động đến. Bạn cố gắng làm ở cơ quan nhà nước, trong lúc rảnh (vì thời gian nhà nước có) thì làm thêm gì đấy. Khi ổn định rồi thì tính tiếp
Đúng là cũng phải suy nghĩ nhiều vì nhiều người con đang cố chạy chọt vào còn không được, nhất là phụ nữ có gia đình, con cái thì yếu tố ổn định vẫn đặt lên hàng đầu.
Vị trí tớ làm là phải ngồi 1 chỗ. Trc tớ cũng bán online r. Nhưng hễ có việc gì k hài lòng trong cv là sếp lại nói: mải bán hàng quá à? Hi.
Nếu vậy mn nên tìm hiểu những cơ hội ở ngoài, nếu ổn thì out luôn vì mình thấy chính xác thì hiện tại vị trí cv đó không có gì phải tiếc nuối.
Thì mình cũng chỉ an phận nhân viên thôi nhưng như mn nói thì đang giảm biên mà mình lại chưa biên chế chính thức thì không ổn thật.
nói chung nhà nước giờ chỉ dành cho những người đi làm cho vui thôi, chứ đi làm để nuôi gia đình với phát triển sự nghiệp trong khi ko phải là cOCC thì chỉ có tèo sớm
Cảm thông và chia sẻ với vấn đề của bạn. Bây giờ cơ quan tư nhân cũng đáp ứng được nhiều nhu cầu của người lao động mà bạn. Lương cao hơn, làm việc theo hiệu quả, không quan cách, có chế độ bảo hiểm, nghỉ mát... Bạn lo chạy quà cáp thì vừa tốn tiền mà chưa chắc cv đã ổn định. Bạn đnag mang thai hãy cố gắng thư giãn tinh thần, sinh bé xong bạn vẫn có thể đi xin việc tư nhân được nhé. Lương bét nhất cũng đc 5-6 triệu.