Ăn không nên nhịn, tiền điện, di chuyển đi lại các thứ cũng khó bớt. Có cái tiền điện thoại, tiền mạng, mua sắm các thứ thì tính xem hạn chế đi thôi
Mẹ nó đang có bầu như thế, tốt nhất là về nhà nội hoặc ngoại ăn cơm, góp tiền sinh hoạt phí rồi chả phải lo gì cả
Em cũng thích thế mà mẹ nó, khổ nỗi nhà ngoại em thì hơi xa, mà nhà nội thì nói thẳng luôn là mau cho cái nhà ra ở riêng, có gì khó khăn thì bố mẹ hỗ trợ chứ không chung đụng, sau này cũng không trông nom con cái hộ gì hết
thế có tư bản quá không? Không ăn uống chung đụng thì ok, chứ không trông nom cháu khác gì người dưng
Thế lại hay, mình chỉ mong như thế mà chưa được đây bạn ơi, ở chung dẫu thế nào cũng có chuyện này, chuyện kia
Thế là lại không có Sống chung với mẹ chồng phiên bản của mẹ thớt rồi )) Thiếu khối chuyện hay để bàn
em vừa tra được gói 3G FB của vina, chia sẻ lên đây cho mẹ thớt luôn nhé http://vinaphone.com.vn/news/29620/cach-dung-facebook-khong-gioi-han-data-cho-thue-bao-vinaphone
Thật ra 2 vợ chồng em làm chỉ được trung bình 15 triệu/tháng thôi. 25 triệu là con số mơ ước luôn í. Nói thế chứ nhiều thì tiêu nhiều, mà ít thì tiêu ít. Mẹ thớt đúng là phải quản lý chi tiêu chứ cứ lạm chi thế này có ngày xanh mắt
Thật ra em thấy vinaphone nhiều ưu đãi lắm ấy. Hay tại em dùng quen rồi nên thiên vị nhỉ )) high recommend cho các mẹ gói FB 3G nhé, em đọc cũng thấy ưng
Nhà mình có hai đứa cháu chồng cũng thế, chả hiểu sao vừa ra trường, tốt nghiệp cũng thương mại loại trung bình khá thôi mà làm toàn 20 triệu/tháng. Mình lẹt đẹt 10 năm nay lương vẫn có 9 triệu
Vâng chị, hai vợ chồng em mới ra trường vài năm thôi ạ. Chồng em thì lương cao hơn em gấp rưỡi ấy, anh ý làm cho công ty Hàn Quốc
thật sự cũng tại có chút điều kiện nên em mới không nghĩ ngợi gì. Ai ngờ tính ra lại lạm chi nhiều đến thế
Biết tính toán, chi phí hợp lý thì với từng ấy tiền mình đã mua được cái ngon, cái tốt, còn không biết tính thì không những mua phải cái đắt, lại còn rước về thứ chẳng ra gì nữa