Hôm trước thấy ở đâu họ mở lớp tiền hôn nhân có cả việc quản lý kinh tế gia đình nữa đấy. Mẹ thử tìm xem thế nào, em cũng không nhớ lắm nhưng chắc giúp ích được chút
Nhà em từ trước đến giờ không mặc cả, từ ngày lấy chồng, phải thuê nhà để ở đã bắt đầu mặc cả tốt rồi đấy ạ. Mặc cả được là tiền chi tiêu cũng giảm đi nhiều. Cái tính chi li đôi khi cũng cần thiết lắm
Cũng hay phết nhỉ. Chắc lúc nào cần em đăng kí gói ngày hết 3k cho tiện. Hết chi phí ít mà chỉ dùng lúc nào cần thiết thôi
Bây giờ mẹ bầu bn tháng rồi? Sau còn phát sinh chi phí váy bầu nữa í. Ôi nhiều váy bầu xinh lắm mà hồi em bầu không dám mua nhiều, như công ty em cứ luân phiên tặng lại nhau cũng vô khối đồ mặc
Nói thế chứ giờ không có Facebook là tụt hậu nhiều lắm đấy. Công ty em còn làm việc qua Facebook cơ. Có muốn tránh cũng chẳng được luôn
Công ty mà dùng Facebook để làm việc thì hơi có vấn đề. Nhưng thôi, dù sao em thấy không có FB thì em buồn chết mất.
Mẹ tính xem mẹ dùng bao nhiêu? Chứ tư vấn thì chắc em nghĩ mẹ nên đăng kí cái gói lớn nhất ấy. Dù có đắt nhất cũng không bằng tiền điện thoại mẹ dùng tháng trước đâu
Sau này có bé rồi thì đừng dùng mạng nhiều nhé. Quen rồi lại quên mất con đu theo mạng đấy. Tranh thủ đăng kí gói Facebook mà dùng thời gian này luôn đi
cũng đúng, em sợ nhất là tụi nhỏ bây giờ còn sành sỏi dùng điện thoại, dùng mạng hơn cả người lớn. Con của chị cùng công ty em còn biết cầm ngón tay mẹ ra mở iphone lúc mẹ đang ngủ cơ
Em dùng Fb với vào mạng vì cũng có nhiều công việc ở đấy. Chứ con cái thì sau nhất quyết không cho nó sờ vào luôn. Chắc em đăng kí gói cả tháng dùng cho tiện
đăng kí dần đi mẹ ạ, xong những khoản thu chi còn lại cũng phải viết lựa mà giảm bớt đi là tháng này sẽ đỡ bội chi thôi