Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Đọc mà thấy thương bé Viêt quá đi. Bố mẹ bé cũng chủ quan quá, không hỏi tường tận nguyên nhân bé sợ đi học mà lại bắt bé đi học như thế. Trẻ con bây giờ ghê gớm quá đi. Thế nên phải dạy con biết tự bảo vệ mình thôi các bố mẹ ah.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm ôi đọc mà tim cứ giật thon thót lên, mà bố mẹ kiểu gì biết con bị các bạn đánh mà ko có ý kiến gì thì lấy đâu ra đòi hỏi nhà trường quan tâm hơn mình được, nhà trường thì cũng quá là vô tâm, biết rõ sự tình mà vẫn không khắc phục được, buồn quá đi
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Bố mẹ nhà em Việt ko quan tâm nhiêud đến con, con bị dập tay như thế từ 2008 mà cũng chẳng hỏi đến nơi đến chốn xem con bị gì mà như thế, nói chung trong câu chuyện này mình thấy chán cho tất cả, bố mẹ, bạn bè(những học sinh hư đốn), giáo viên chủ nhiệm
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Cái này thì cần để ý các con nữa. Có những vết bầm là phải tìm nguyên nhân. Có khi các con trẻ đùa nghịch mà thành, nhưng cũng rất nguy hại
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Bố mẹ nhu nhược, giáo viên Vô trách nhiệm. Cái trường này có phải trường của các thành viên cá biệt hay sao mà có những đứa học sinh mất dạy thế chứ lại. Đọc mà điên hết cả người. Con mình mà một vết bầm tím mình cũng làm cho ra nhẽ ấy. Hai năm trời bà bố mẹ không phát hiện được đúng là vô tâm và ngu dốt không quan tâm đến con cái.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Tội nghiệp em Việt quá! Phải chăng do em Việt bị " khuyết tật bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ, không kiểm soát được các hành vi của bản thân, hiếu động..." theo như bài phát biểu của BGH nhà trường THCS Xuân La nên bố mẹ em Việt phải nhẫn nhịn để cho con được theo học ở trường đó? Nếu như vậy thì đúng là bố mẹ em Việt thiếu hiểu biết và thiếu sự quan tâm tới con cái. Cái mà Bộ GD&ĐT gọi là" Giúp trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng" là thế này sao? Có lẽ bản thân bố mẹ em Việt cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin cho con theo học ở lớp học hòa nhập nên sự việc mới thành ra thế này các mẹ ạ. Tất cả các trẻ em sinh ra đều có quyền được đến trường, được học hành và được vui chơi... nhưng vì một số lý do đặc biệt và vì những số phận kém may mắn và đặc biệt là những trẻ bị khuyết tật trí tuệ lại không được dang tay đón nhận. Bản thân tôi cũng là một người mẹ có con bị khuyết tật trí tuệ( Tự Kỷ) khi đọc bài viết này tôi cảm thấy rất hoang mang về nền giáo dục nước nhà. Tôi như đứt từng khúc ruột khi nghĩ về em Việt và lo nghĩ cho tương lai của trẻ khuyết tật trong đó có con gái tôi... Bản thân tôi đã từng phải nhẫn nhịn và van xin không biết bao nhiêu trường Mầm non( cả Công lập và Tư Thục) để họ nhận con tôi vào học, nào là Tôi phải đóng học phí cho con cao hơn gấp đôi, gấp ba các bạn khác, nào là các kêu ca than vãn của giáo viên rằng: Con anh chị làm ảnh hưởng tới thành tích thi đua của lớp, của giáo viên. " Tại sao gia đình ko đưa cháu vào những nơi họ chuyên dạy về cái này?" trong khi đó nhà nước mình chưa có trường học dành riêng cho trẻ khuyết tật trí tuệ, chưa có chính sách hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ đến trường...Những gia đình ko may có trẻ khuyết tật đều phải tự tìm trường tìm thầy cho con mà may mắn thì tìm được thầy tốt trường tốt còn không thì... Nói ra thì nhiều lắm nhưng tôi viết bài này qua đây muốn nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh hãy quan tâm tới những biểu hiện của con cái hàng ngày để chăm sóc con cái được tốt hơn. Đặc biệt là đối với trẻ khuyết tật trí tuệ vì các em không biết thể hiện mong muốn và nhu cầu của bản thân. Ngành GD và xã hội cần giúp đỡ trẻ khuyết tật bằng cách dang rộng vòng tay đón các em hòa nhập cộng đồng!
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Sao trẻ em bây giờ nhiều trẻ ác thế. Không biết ỏ nhà bố mẹ dậy dỗ thế nào. Nhà trường và cả bố mẹ cháu Việt thì vô trách nhiệm. Thấy con có những thay đổi như thế mà không tìm hiểu cặn kẽ. Buồn quá.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Cô giáo chủ nhiệm sao lại có thể không quan tâm đến chuyện này trong một thời gian dài thế nhỉ? Mà em Việt có phản ánh lên cô rồi cơ mà???
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm cái vụ này ngồ ngộ sao thế nhỉ, bị đến thế mà bây giờ mới lên tiếng, còn cha mẹ đâu mà nhà trường và cô giáo chủ nhiệm chẳng lẽ không biết.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Sau này cày như trâu cũng cho con đi học trường quốc tế. Cái trường này gọi là thú chứ dạy ai thế hở trời. Xin lỗi mod và mọi người, em bức xúc quá, hic
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm đồ giã thú tội này đem đi mà tử hình .........
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm mình mà là mẹ cháu Việt thì mình không để yên cho lũ khốn nạn kia đâu. Bọn trẻ con giờ hư thân lắm, lỗi cũng tại người lớn cả thôi
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Xã hội đúng là toàn chuyện không tưởng, hiểu và dạy dỗ con cái ngày càng là vấn đề khó khăn của các bậc làm cha mẹ.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm đọc mà thấy đám học sinh đó quá dã man, vậy mà ko biết nàh trường và gdinh xử lý ra sao, mà mẹ Việt sao có thể để con mình chịu cảnh đó 2 năm trời cơ chứ, lẽ rấu nhều lần như vậy phải tìm hiểu hoặc xem xét thật hư, nếu vẫn có hành động con bị hành hung thì phải gặp nhà trường hoặc xin chuyển chứ. mà kể cả học sinh trong khối mình cũng thấy lạ thật, bạn bị như vậy mà ko ai lên tiếng, mình cũng chịu với thái độ bàng quan như vậy
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Mình nghĩ cô giáo chủ nhiệm của em Việt và ban giám hiệu nhà trường cất cái trách nhiêm vào kho rồi
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Không hiểu sao các cháu vẫn còn trong tuổi trẻ con mà đã có những hành động có thể nói là côn đồ với bạn mình như vậy? Và cũng không hiểu sao ngày càng có những băng nhóm trong lứa tuổi học sinh đến vậy? Mong những hành động thế này sẽ sớm bị nghiêm trị thích đáng chứ cứ thế này chắc thế hệ sau của chúng ta kẻ nào yếu chắc bị chúng thống trị hết.
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Xã hội.......Nhà trường........Bố Mẹ..........botay.com
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Chán thật, đau lòng thay cho bố mẹ cháu Việt kia
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm mình cũng thấy như Mod. đáng trách nhất vẫn là cha mẹ của bé Việt. con về nói bao nhiêu lần mà vẫn chỉ suy nghĩ đơn giản. Khổ thân bé!
Ðề: Một HS lớp 7 bị bạn học "tra tấn" như... "thời trung cổ" suốt 2 năm Thương quá. Mình vừa đọc ở đâu đó câu" Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.