Mình thì được sống với bà chị ck tính quái hơn cả mc. Chả hiểu sao c luôn tự tin về bản thân ngoài sức tưởng tượng vậy
Các cụ có câu mẹ chồng e chồng, chị chồng là rất khó chịu với các bạn mới về làm dâu. Nên phải chịu đựng một thời gian là hết
Người nhà với nhau không nên để bụng quá nhiều mà gây cảm giác ức chế, m nghĩ nhà bạn nên có 1 buổi cả nhà ngồi nói chuyện thẳng thắn vs nhau, nếu như nói chuyện mà k có kqua thì có lẽ nên tìm 1 người trong con khác.
quan trọng là ck mình yêu thương mình là được chế ạ, chứ bthg đi lm cũng k ở nhà mấy nên k cần để tâm lắm đâu. cứ đối xử bthg là dk. kệ họ
Mình chán cả mẹ ck lẫn chồng, hichic, còn họ hàng nhà ck m chả quan tâm, cả năm gặp nhau có 2,3 lần nên chả hơi đâu mà để ý cả. Giờ nghĩ lại thấy hối hận quá cm ạ.
haiz, nghĩ tới ông chồng mình mà chán, chả yêu thương vợ con lại còn cục cằn suốt ngày càu nhàu vợ nữa, hichic, gia đình ck thì không coi trọng con dâu, về làm dâu như kiểu osin ấy, chán quá, chỉ muốn ly hôn cho xong