Mình nghĩ bạn thử ngồi trước em bé rồi bạn bốc ăn, hướng dẫn bé làm theo là ok đấy, lúc đầu bé hơi ngượng chút thôi. Lúc bé nhà mình ăn dặm được 6 tháng rồi quen với việc cầm đồ vật nên dễ dàng hơn nhiều ý.
Mn cứ kết hợp tã vải với bỉm mn ạ. Vừa tiết kiệm, mặc dù vất vả tí nhưng con cũng thỏa mái chứ đóng bỉm nhiều con cũng khó chịu. Dần dần con lớn lên, tầm 8 tháng mà mình bắt đầu xi bé, lớn lên chút thì mình cho bé tự đi tè. tầm hơn 1 tuổi là ok mn ạ
Mn cứ kết hợp tã vải với bỉm mn ạ. Vừa tiết kiệm, mặc dù vất vả tí nhưng con cũng thỏa mái chứ đóng bỉm nhiều con cũng khó chịu. Dần dần con lớn lên, tầm 8 tháng mà mình bắt đầu xi bé, lớn lên chút thì mình cho bé tự đi tè. tầm hơn 1 tuổi là ok mn ạ
Mn kiên trì tập cho con. Bé nhà em ngày xưa cũng thế nhưng em cũng vật vã tập cho con thói quen đi tè xi và tự đi từ lúc 9 tháng đến lúc 1 tuổi rưỡi mới ok đấy các mẹ ạ!
Em mới sinh bé 2 tháng tuổi rồi ạ, thấy post này mừng quá :x lót dép ngồi hóng mấy mẹ bỉm sữa để tiết kiệm hihi
Em toàn đặt mua trên Lazada các mẹ, có nhiều lúc lazada giảm giá theo kiểu mua bộ combo giá rất tốt, em với các mẹ hàng xóm khác chung tiền lại mua, đỡ tiền tã cho bé hơn Cũng nhờ em đọc bài này nên biết http://magiamgiaday.com/meo-mua-bim-ta-tren-lazada-tiet-kiem-cho-cac-me/ Các mẹ thử tham khảo xem nhé
Goon mềm và giá rẻ, có điều thấm hút k tốt lắm chỉ có cách mn chịu khó xi tè cho con, or để con tè tự do rồi giặt quần áo thôi
Eo, Bé nhà mình còn dùng tốn hơn 600k/month ấy chứ. mình dùng Moony là chủ yếu (mới đầu dùng bobby với huggie nhưng ko thích) mỗi ngày khoảng 4pc, tính ra 1month là 120pc (2 bịch tả dán M64) là gần 700k ấy chứ. Giờ bé nhà mình 23m không mặc bỉm nữa đâu. Tối đi ngủ mẹ xi đái 1 or 2 lần là ok. Dùng bỉm thì chủ yếu là vào mùa đông, đã thế mà dùng bỉm vải thì bất tiện lắm (giặc giũ, rồi còn phơi hong).
Chăm con thì xác định phải tốn kém rồi. Các mẹ phải chịu khó thôi. Cứ dùng đồ tốt cho con, nhỡ mua hàng rẻ rồi thì tiền mất tật mang.
Bé nhà mình dùng tới hơn 1 tuổi là bé không tè đêm nữa là mình cắt bỉm luôn. Còn ban ngày cố gắng xi cho bé, còn hôm nào lạnh quá mới phải đóng bỉm. Có bé 3 tuổi rồi mà đêm vẫn đóng bỉm đấy. Nên mình thường bảo với bố cháu là con tiết kiệm tiền cho bố mẹ.