Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mệ mà cứ bia rượu nhiều thì còn đâu sức mà chèo đò chở chiến sỷ nửa hở mệ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! xin chào cả nhà. Em là thành viên mới, tên em là Simbi. Rất mong được làm quen với các mẹ để học hỏi kinh nghiệm. Có gì các mẹ chỉ giáo thêm cho em với nhá.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em co duong toc của đưc không ?Cái lọ tròn tròn mầu xanh lá cây ấy.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! thế các mẹ ngủ muộn như vậy mà các ông xã không ý kiến ý kèo gì à .chăc cũng phải chợ búa cho xong hán mơi để yên cho chị em mình buôn chứ nhỉ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hé hé, ông xã các mợ ngủ khì rùi bác ợ, hoặc là đi ctac, chứ không thì 9PM các mợ ý đã khò rùi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ôi đêm qua rữa bát xong nằm xem phim rồi ngủ, có nhiều thành viên mới quá. chào mừng các bạn nhé vẩy này :wave:wave:wave:wave:wave:wave HOa này (u)(u)(u)(u)(u) Đàn này thêm tí rượu cho nó máu lữa artymanartymanartymanartyman:
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em đang hết chị ạ, đợi ít hôm nữa có em ới nhé, có các sản phẩm khác chị vào topic ngắm giùm em nhé, kiu kiu chị, chúc ngày mới tốt đẹp
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Máy tính ở nhà lại hỏng, túi qua ko vào 888 với các nàng được, bùn.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! thêế hử chả trách vắng vắng, hehe Chúc cả nhà tuần mới làm việc tốt nhé .
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! bây giờ mới vào được thăm nhà mình. chúc cả nhà tuần làm việc vui vẻ. thành công
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! uh, ko có mạng bỗng dưng cái máy tính giống như 1 cục sắt ý, chán quá, chắc phải hết tuần này mới có người sửa cho; đành vào điểm danh cuối ngày vào giờ này vậy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! nhà mình chưa có ai vào điểm danh buổi tối nhỉ. Mình vào ghi tên trước khi đi ngủ. chả hiu sao hum nay buồn ngủ quá.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em cũng sợ khi đó chị ah, hồi con gái em dễ ngủ lắm, đặt lưng xuống là ngủ ngay, tới khi lấy chồng rồi tự dưng khó ngủ kinh khủng, đang ngủ chỉ cần ai làm tiếng động nhẹ là thức dậy luôn, ko ngủ lại được nữa, mai mốt có con chắc chết
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ngủ sớm thế chị, chưa ai hộp mặt mà chị đã lên giường rồi ư
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chắc còn mỗi mình thức hay sao ý, hic hic, thôi chào cả nhà rùi đi ngủ thui vậy
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Báo cáo nhà mềnh, em vừa sửa máy xong dù chưa ngon lắm, nên tranh thủ vào điểm danh @misalovely: Chả giống mình tý nào, lấy chồng xong, thậm chí có con rùi vẫn ngủ ngon, chỉ có điều là dễ tỉnh do lo connằm vẹo vọ, tè ra quần,... nhưng tỉnh xong cái lại ngủ được ngay, thậm chí vừa cho con ti vừa ngủ, hi hi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! chào buổi sáng. cả nhà mình thức dậy chưa nhỉ. chúc ngày mới tốt lành