vợ ck nên thỏa thuận về tiền ngay từ đầu. đã nhìu đôi li hôn chỉ vì tiền rồi. nên thỏa thuận làm đc bao nhiu cất tiết kiệm nhá. nếu đưa mẹ giữ thì thử nhớ lại hồi xưa mỗi lần có tiền lì xì đưa mẹ giữ có lấy lại đc hôn nè
thiệt là vớ vẩn, mình lớn mình khôn tiền mình làm thì mình giữ, ai giữ cũng khó lấy, hoặc lấy lại trình bày đủ thứ, rắc rối lắm
Đúng là sao phải khổ vậy nhỉ , thời buổi nào rồi . vc trẻ ko muốn giữ tiền trong nhà thì làm cái sổ tiết kiệm . Vừa an toàn lại vừa có lãi . Giờ e gái bạn nên tỉ tê với ck vậy . Mỗi tháng gửi bà đôi ba triệu tiêu thêm thôi. còn cho vào ngân hàng. VC sống với nhau bao năm , nhiều khi xô xát còn đứt gánh giữa đường. Nếu chẳng may như vậy thì tiền đó bà chia cho con trai , con dâu mỗi ng 1 nửa chắc ... Tốt nhất , mình nên lo cho thân mình trước .
Biết là bố mẹ thương con, luôn nghĩ cho con cái nhưng có gia đình rồi thì cũng nên chủ động trong việc kinh tế, kể cả cho dù là bố mẹ mình đi nữa, vì đụng đến tiền nong là phát sinh rất nhiều vấn đề
khôn hết phần người khác. có chuyện gì xảy ra mình chả còn 1 đồng xu dính túi, lại phải gọi điện về xin mẹ chồng.
Mình thấy thế này. Cứ sắp xếp tiền bạc riêng 2 vợ chồng trước rồi nói với mẹ ck là mỗi tháng con nhờ mẹ giữ bây nhiêu đây thôi. Thế cũng là giữ tiền nhưng giữ phần ít thôi.
Hình như gữi tiết kiệm có lãi đó. Hôm bữa có 1 topic mẹ kia cũng gữi tiền mck giữ. Tới lúc cần hỏi để xây nhà thì mck lại lấy cho em trai ck lấy vốn làm ăn , thua lỗ ..... Suy nghĩ j=kỹ nha mẹ
Vâng, em cũng nghĩ y như chị ấy. Giờ chúng nó còn yêu nhau nên nghĩ mọi thứ đơn giản chứ bước vào cuộc sống vck nhiều thứ lắm, chẳng ai biết trước được điều gì. Thế nên em là em kịch liệt phản đối việc này chị ah, bơm vào đầu óc nó đủ thứ chuyện rồi mà con em em nó còn suy nghĩ đơn giản lắm.
Đúng rùi mn. Đến lúc hỏi mck lại rắc rối ra. Đồng tiền đi liền khúc ruột. Dù có tiêu hết cũng là mình tiêu chứ đi đâu mà sợ hết
Đúng rồi chị ah, va chạm tiền nong nhiều khi mất tình cảm lại nảy sinh đủ thứ. Em là em nhớ cái cảnh con dâu xin lại mẹ ck tiền để gửi về quê trong phim Mẹ chồng - nàng dâu lắm.
Đấy nó dại thế đấy chị ah, lúc đầu em khuyên nó còn cãi chày cãi cối là mẹ ck hiền lành thế này thế kia, với lại nếu phát sinh một chút thì vẫn có thể xoay sở được.
ĐÚng chị ah, nhưng các bà ở quê vẫn hay nặng tư tưởng ấy lắm. Mck em đây cũng thế, cưới xong cũng bảo gửi tiền về mẹ giữ cho em bảo với ck là đã có ngân hàng, thẻ atm giữ hộ rồi.
Gửi ngân hàng lãi dc bao nhiu biếu mẹ ck có phải dc tiếng có hiếu mà tiền mình vẫn trong thẻ mình. Mún lấy lúc nào thì lấy khỏi phải hỏi ai. Đỡ phiền phức