Có vẻ có khá nhiều mẹ ko thích về quê ạ. Theo cá nhân em thì bỏ cs ở thành thị về quê thì e thấy tốt hơn. Thứ nhất ở quê không khí khá trong lành, không ồn ào, cuộc sống cũng ko hối hả. Thứ 2 tuy thu nhập sẽ không bằng trên HN nhưng cũng đủ để sống 1 cuộc sống đầy đủ, thứ 3 là người dân ở quê sống rất tình cảm nên việc giao lưu giữa bà con hàng xóm rất là dễ dàng,... Vì vậy nếu bạn ko còn ý định tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp mà muốn tìm 1 cs ổn định, ít phải lo nghĩ thì mình nghĩ ở quê là phương án tốt hơn đó ạ! Thân
Mới ít lâu trước em khăn gói quả mướp lên đường về miền ngược nuôi trí làm ông trùm, sau 24h thì e quay về Hà Nội luôn mới tệ chị ạ. Vấn đề là rời bỏ một thói quen đâu phải dễ dàng, quán xưa lối cũ hay cả cái ồn ào náo nhiệt thậm chí là ánh đèn đường le lói nó ăn vào máu rồi ạ. Chị quay đầu về quê hơi sớm, cố gắng cầy ải tiếp chị ơi, dăm chục năm nữa, lo toan con cháu đề huề thì về an dưỡng nó mới ý nghĩa ạ
Không phải vô lý mà nta hay nói sườn dốc cuộc đời ạ, có thể e với mọi người vẫn đang ở phía bên này, theo đuổi công danh tiền tài nên thế chị ạ, cũng không phủ nhận khi người ta ở đỉnh dốc, nhìn về xa xôi sẽ lại muốn hồi hương. Còn một vấn đề nữa, cuộc sống thôn quê nay cũng chẳng còn êm ấm như cái cách mà mình nghĩ đâu ạ, rồi dăm ba năm sau, đô thị hoá cả rồi thì lại trốn lên núi ạ . Nên e thấy ở đâu cũng vậy thôi, cho đi sẽ nhận lại, tình cảm phố thành không sâu đậm chỉ ngày xưa thôi, khi thôn quê là họ hàng là máu mủ. Chứ như em, cách 1 thế hệ rồi, về quê thấy còn lạ lẫm hơn thành phố.
Mình cũng thích về quê, tất nhiên một số cái như giáo dục, y tế không thể như thành phố nhưng đều có thể khắc phục được. Quan trọng là cuộc sống thoải mái, không khí dễ chịu,...
Mình sau này về già thì thích ở quê hơn, nhưng hiện giờ thì vẫn thích ở TP cho con cái học hành vẫn tốt hơn ở quê mà
về quê thì có kiếm dc tiền như thế nữa ko...mà con cái thì đang học trên này rồi, môi trường học hành sẽ tốt hơn chứ. đợi khi hai vợ chồng bạn về hưu về quê cũng chưa muộn
Về quê thì liệu có được mức thu nhập 50 - 60tr/tháng không. Mỗi người có 1 hệ quy chiếu nhìn nhận vấn đề khác nhau.
cách mấy tiếng đi xe đâu đánh giá đc gì đâu b Nhiều nơi kinh tế bây giờ cũng rất phát triển, mình thì mình thích về nhà và nếu mn có ý định về mình đều rất ủng hộ Ở nhà có thể chưa bằng HN no mà ko bức bối, ngột ngạt và ô nhiễm cg ko bằng