Tùy bạn thấy thế nào hợp lý thui, nhà mình hai vk ck góp cho bme đc có chục triệu thui nên tiền mừng trả ông bà tất
Nhà em bù tiền cỗ cho ông bà 2 bên. Còn tiền mừng của ai người nấy cầm, sau còn trả nợ. Vàng thì nhà em chả có nên cũng hem đau đầu gì. Nhưng nếu có thì e nghĩ cũng k nhất thiết phải đưa bố mẹ ck giữ. Nếu đưa thì đưa cả nội và ngoại, coi như k nhận của ai cả cho công bằng.
vàng trao cho mình thì là của mình rùi, cớ gì mà pphair đưa ông bà giữ chứ, trc e cưới bảo lão ck mua luôn cái két, thế là chả ai có lý do mà cầm tiền của e cả, giờ e còn cẩm cả tiền vàng của mẹ ck nữa cơ
Sao phải gửi vậy em. Mình hoàn toàn đủ năng lực hành vi để quản lý tài chính cơ mà. Gửi rồi khi có việc cần phải viết tường trình à.
Tớ nghĩ k nên gửi j cho mẹ đẻ giữ mà mình cũng nên tự giữ. Vì ck mình cũng sẽ k thích mình gửi mẹ đẻ giống như mình k thích gửi mẹ chồng. Rồi biết đâu ck lại nghĩ là mình cho nhà đẻ. Tốt nhất cứ tự mình giữ k đưa ai vậy là công bằng
ko minh đã nói trc khi đư amej rồi, nhà mình rõ ràng lắm. mình nói đưa mẹ giữ hộ, sau cần thì xin lai ck mình ok mà, với lại thực ra nhà mình còn cho thêm ý chứ chả cần j của bọn mình cả. Ốm đau thi thoảng bme đẻ còn cho thêm ý, ck mình hiểu cái này b ạ
hihi, bà nào lúc cầm tiền của mình chả bảo là bjo cần thì đưa, trước chồng m đi làm đc bao nhiêu đưa mẹ ck hết, trước khi cưới bà bảo là bao giờ ck mình cưới thì trả hết cơ mà cưới xong có thấy gì đâu, k những thế vk ck mình cũng vẫn đưa thêm bà tiền để bà lo cho nữa
chỉ sợ tiền vào thì dêx tiền ra mới khó, lúc đưa ông bà cầm tiền ai chả bảo bao giờ cần thì đưa. chả nhẽ lại bảo k đưa à, noi chung tiền của họ hàng thì ông bà cầm còn tiền bạn bè mình mừng thi phải cẩm để còn đi trả nợ
Bạn đưa tiền thì mẹ ck có nói gì không? Kiểu, thôi, giữ đó mà lo thêm cuộc sống gia đình...., hay là nhận luôn. Trong trường hợp mẹ bảo cứ giữ lấy thì mình có nên giữ luôn k =)))
Mình thì nghĩ nếu đó là tiền khách của mình (bạn bè mình) thì mình giữ, để sau này còn trả nợ, còn nếu đó là của cô, dì, chú bác (khách của bà) thì mình trả lại. CÒn vàng thì mình đưa, cất đi. Người ta mừng cho cô dâu, chú rể chứ có mừng cho bà đâu. Ngoài ra, sau này cuộc sống gia đình cũng có việc nọ, việc kia phải chi, động 1 cái lại xin bà có khi bà còn đánh giá là mình tiêu hoang này nọ
Vào hóng cả mẹ xong rồi học tập có khi bị mẹ chồng hê ra cửa bạn ạ. Ở đây toàn các mẹ cứng, lấy chồng nhiều năm rồi nên thành tinh. Bạn lính mới mà học theo là toi đấy =))
Sao vàng cưới k gửi mẹ đẻ mà cứ dứt khoát là phải gửi mẹ chồng nhể? Mình chẳng gửi bà nào hết, dắt váy dùng dần. Hị hị
Hihi nhận luôn b ạ. Còn nếu mẹ bảo giữ lấy thì mình cũng chẳng dám giữ. Cứ áy náy kiểu j ấy. Rồi nhỡ lúc nói thế k phải thế rồi vì mấy đồng mừng mà nặng nhẹ với nhau thì mệt lắm. À nhưng vàng bố mẹ đẻ mình cho mà bảo mình đưa thì k bao giờ nhé. Kể cả không vừa lòng thì cũng kệ thôi.