Đây là tối kiến hay sáng kiến hả bác? Đằng nào thì cũng là đưa mẹ giữ tiền. Tiền mình làm ra sao phải đưa người khác giữ? Lúc cần lại nát óc nghĩ cách để xin lại. Quá là mua dây buộc mình
Cái nào cũng có lợi có hại. Để bà giữ phần ít thôi, sau này có gì thiếu còn có thể quay sang hỏi chỗ tiền ấy. Cũng gọi là phòng hờ. Hoặc lỡ bà cần gì gấp bệnh tật hay gì cũng có cái để bà xoay kịp thời. Lại đỡ phải quá cương quyết với bà chuyện tiền bạc nhạy cảm. Theo mình là vậy.
Giải quyết thế nào thì tuỳ nhà, nếu là mình, mình bảo anh là đàn ông phải lo tất cả khoản tiền, tiền của em để em để dành muốn làm gì thì làm.Em lấy chồng để có người lo cho mình, chứ không phải là tiêu tiền của em xong tiền của chồng thì để đấy tiết kiệm. Anh yêu em muốn cưới em thì như thế, không thì thôi kệ anh!
Bạn hỏi đúng ý mình , nói không chịu mắc gì mình chịu . Vợ chồng dứt duyên còn được , mẹ chồng chỉ là liên đới thôi Mình không có ý xấu nhưng thực sự muốn nói Tuy nhiên nếu em bạn không tin thì cứ để em quyết định , bụng làm bụng chịu , mà có khi em bạn mắc nợ zai kia nên mới dễ dàng đồng ý như thế
ôi chuyện thật mà như đùa ấy nhỉ...nghe thôi mà muốn điên tiết. tiền vợ thi xài tiền mình thi mang ve cho me giữ. kiểu gi vậy
Chuyện này rất tế nhị nên khó mà cho lời khuyên cụ thể. Theo em trước hết phải đánh giá lại xem 2 vc trẻ kia có phải là người biết giữ tiền không? Đặc biệt người vợ? Hay trước giờ chưa lấy nhau có bao nhiêu ăn chơi hết bấy nhiêu thì giờ phải nhờ người giữ giúp là đúng. Vì nếu ăn chơi là bản tính thì có để ngân hàng rồi cũng lôi ra thôi, mất 15p là rút được tiền chứ đâu có lâu. Ngày trước còn trẻ em đã từng như thế , bỏ trăm triệu tiết kiệm cứ nghĩ để cưới vợ nhưng rồi 1 năm sau còn mỗi cái tài khoản trống rỗng. Nhờ ai cất giữ thì 2 vợ chồng phải bàn tính xem lại xem tính cách của 2 bên nội ngoại thế nào. Dù sao thì gửi nhà chồng cũng đúng lẽ bởi con gái đi lấy chồng thì theo chồng.
e chửa thấy ai gửi bme ck mà đến lúc lấy lại dễ dàng cả, 1 là mất chả lấy đc 2 là có lấy được cũng chẳng vui vẻ j. Tốt nhất tiền m m giữ.
E nói thật:tiền đi liền với khúc ruột còn mất huống chi đưa ng khác.theo e thì tiêu tiền chồng.tiền vợ để v cất giữ. dù sao người vợ là nơi cất giữ tiền cho chồng.tập cho quen.ko ai biết trc chữ ngờ đâu.ai biết đc ntn.
vợ chồng mình cũng bị tình trạng gần giống như bạn nhưng do mình cả thôi, 2 vợ chông bàn với nhau, hòa hợp là hay nhất không nên vì chuyện tài chính mà xung đột với nhau
tiền của vkck thì nên giữ chứ s lại đưa cho mẹ cầm hộ. chế sợ tiêu hết thì cho vào thẻ tiết kiệm thì còn lo gì nữa. Thằng con trai lấy vk mà cứ khư khư đòi đưa tiền cho mẹ cầm là s nhể ?
Ngày xưa cưới tổ chức ba nơi, nơi chính thì vc mời bạn bề nên tự thu tự chi. vàng cưới ở đám cưới ngoại thì đưa ngoại, nội thì đưa nội. nói chung không mang nợ ai. cốt là rõ ràng ngay từ đầu
tiền mình thì mình dữ nhé, không phải là k tin bố mẹ chồng, nhưng có ng tốt, ng xấu, chưa gì mà đã thế rồi thì xem xét mn ạ. Đến khi mình cần lấy ra khó lắm đây
Bạn ơi, tụi trẻ nó không biết nhìn người đâu, mẹ chồng càng niềm nở thì càng nguy hiểm (chính tớ là nạn nhân, giờ lãnh đủ). Mà nghe bạn nói vậy thì bạn trai kia bị mẹ xúi nên mới nói với em bạn vậy. Đừng có ngu mà đưa tiền cho mẹ chồng. Có bạn đưa vàng cho mẹ chồng giữ giờ mất tiêu hết rồi. Chả kêu ai được.
Ông này bao nhiêu niên rồi vậy? sao này đi công tác có bao giờ bảo gửi vợ về nhà cho mẹ trông luôn không ?